Mình là một cô gái vừa chớm 24 tuổi, tuổi thanh xuân đáng yêu nhất của cuộc đời mọi cô gái. Mình là người gốc Trung - quê của vị lãnh tụ vĩ đại, nhưng lại sinh ra và lớn lên ở miền Nam nắng mưa, nên tính cách có sự pha trộn giữa truyền thống và hiện đại.
Mình là con gái út, bố hay gọi là con gái rượu, nên mình từ nhỏ được cưng chiều nhất nhà, ấy vậy mà không có tính nhõng nhẽo hay đua đòi. Mẹ mình lại nói mình khô khan.
Xa gia đình khi vừa vào cấp 3, tự lập khi vào đại học cho tới bây giờ, hiện mình là giáo viên tiếng Anh của một trường quốc tế tại Sài Gòn, đang học lên và học thêm vài bằng cấp liên quan. Đối với mình, việc đặt ra những mục tiêu, những kế hoạch là rất quan trọng, đặc biết là với tuổi trẻ, thế nên mình chưa bao giờ nghĩ sẽ dừng việc học và cầu tiến.
Trong mắt những người xung quanh, mình là một cô nàng khá mạnh mẽ, độc lập, không ngại khó, ngại khổ, ngại thay đổi. Nhiều chàng trai trước đây từng thích thầm mình nói rằng mình là một cô gái khiến họ chỉ dám nhìn chứ không dám chạm. Có lẽ vậy nên ế chăng?
Thật ra từ nhỏ ba mẹ mình đã rèn luyện anh chị em mình tự lập, có thành tích mới có thưởng. Gia đình mình khá mạnh về kinh tế, nhưng mình chưa bao giờ dựa dẫm cũng như ỷ lại vào gia đình. Ngược lại mình chăm chút ba mẹ từng món quà, thùng sữa, cũng như góp vốn đầu tư cùng gia đình mặc dù rất ít.
Môi trường mình làm việc như một ngôi trường ở phương Tây đặt tại Việt Nam, nên lối sống của mình có phần ảnh hưởng. Điều mình thích nhất đó là: Nếu bạn không có điều gì hay để nói, tốt nhất là đừng nói gì cả.
Ngoại hình: mình không cao, chỉ 1,55 m, bù lại khuôn mặt xinh xắn, dễ thương, đủ tự tin khi soi gương. Sở thích của mình cũng đơn giản, buồn thì nghe nhạc không lời, vui thì nghe nhạc Âu Mỹ. Mình cũng thích du lịch khám phá đó đây nhưng là những địa điểm hoang sơ, thiên nhiên. Siêng thì cắm trại nướng thịt, lười thì tản bộ ngắm cảnh. Khi rảnh thì đánh vài bản nhạc, không thì vẽ tranh trang trí nhà cửa. Mình không có sở thích sống ảo, không chụp ảnh khoe cuộc sống cũng như chia sẻ với người ngoài và các trang mạng xã hội.
Về mẫu người mình thích, đó là giống anh trai mình - một người hơn mình có khi chục cái đầu, thế nhưng không kiêu ngạo, rất khiêm tốn và chưa bao giờ khoe khoang. Yêu gia đình, chăm lo người thân từ cái nhỏ nhất. Anh không to cao, 6 múi hay đẹp trai nhưng luôn khiến người xung quanh nể phục. Anh cũng rất giỏi việc nhà, từ nấu ăn tới chăm vợ. Mình luôn ganh tị với chị dâu vì chị thật may mắn khi tìm được một nửa như anh mình. Sài Gòn rộng quá, đông quá nên mình không tìm thấy chăng?
Qua bài viết này, mình cũng muốn kết bạn bốn phương, mong làm quen với các bạn nữ, bạn nam ở mọi vùng miền nếu thấy yêu mến mình nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hoàng Giang
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ