Em thích đi du lịch, đọc sách, chơi đàn, học các điều mới mẻ như tiếng Trung, các bộ môn tâm linh như tarot, nhân số học, luật hấp dẫn... Em tin vào Phật pháp và luôn cố gắng hướng đến những điều thiện lành. Nhiều người không tin em chưa có gia đình hay giờ vẫn lẻ bóng, nhưng chuyện tình yêu hay tình duyên thật khó nói, đôi khi chỉ là mình chưa gặp người phù hợp thôi. Nếu anh đang đọc những dòng này, chắc hẳn anh cũng có câu chuyện của riêng mình và đâu đó hiểu điều em nói, anh nhỉ.
Em nêu những điểm nổi bật, vào vấn đề luôn, vì nghĩ nói những lời lãng mạn, bay bổng cũng không có ý nghĩa gì bằng với việc trên thực tế có phù hợp với nhau hay không. Em tin vào việc gặp gỡ, xem tương tác với nhau và tự cảm nhận về nhau thế nào. Để tránh mất thời gian nhắn tin qua lại, em nghĩ chúng ta cứ hẹn cà phê một buổi để cảm nhận tốt hơn, coi như là đi giao lưu, xả stress. Em sẽ cho bản thân mọi cơ hội gặp gỡ và nghĩ anh cũng hãy cho em cơ hội nhé. Con người gặp gỡ là nhân duyên, duyên đến đâu thì phải thử mới biết.
Quan điểm và định hướng gia đình của em: em muốn có con (con người giờ sống đến 100 tuổi rất nhiều, 35-40 tuổi sinh con là chuyện bình thường), có ít con thì tốt hơn vì chúng mình sẽ có nhiều thời gian cho bản thân và cho nhau hơn. Em coi trọng sự chung thủy và thành thật trong tình cảm, nên nếu anh cùng quan điểm này, hãy liên hệ em, mình gặp gỡ thử xem nhé. Hãy cho nhau cơ hội nhen, ít ra chúng mình đã thử.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Phương Hà
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ