Chào người bạn trung niên,
Mình mong gặp người đàn ông trung niên làm bạn tri kỷ. Nếu bạn cũng mong có người phụ nữ làm bạn tri kỷ, hãy đọc bài viết của mình nhé.
Mình 54 tuổi, ly dị và đang sống ở Sài Gòn. Con mình đã lập gia đình và ở riêng. Mình sống một mình. Cuộc sống ổn định, ăn uống và sinh hoạt điều độ, hàng ngày tập yoga và đi bộ.
Về hình thức: ưa nhìn, có duyên, cao 1,6 m và nặng 52 kg.
Về tính cách: thích nghe và quan sát hơn thích nói, ân cần, chu đáo, thật nhưng mọi người nói mình quá thẳng tính.
Về sở thích: thích du lịch khám phá những điều mới, lạ, đẹp; thích khiêu vũ với người đàn ông tri kỷ của mình; thích xem phim, nghe nhạc.
Về công việc: mình dạy tiếng Anh.
Dự định: cùng bạn tri kỷ đi xuyên Việt vào năm sau khi mình về hưu, được cộng tác với ai đó làm kinh doanh vì mình có thể sử dụng khả năng quản lý. Lý tưởng nhất là bạn đóng vai trò là sếp lớn có tầm nhìn, ý tưởng và tiềm lực kinh tế, còn mình sẽ được bạn giao cho công việc quản lý và mình tin là quản lý tốt, không làm bạn thất vọng. Cũng có thể mở dịch thuật công chứng vì mình cũng rất thích dịch thuật; đi du lịch Nhật, Hà Lan, Nga và Ý. Mỗi ngày qua đi luôn có ý nghĩa khi được trò chuyện, chia sẻ buồn vui với bạn tri kỷ.
Bạn có phải là người đàn ông tri kỷ của mình không?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

- Họ tên: Tuyết
- Tuổi: 54 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ