Mình đến từ vùng sông nước Cửu Long, nơi đồng bằng có rất nhiều cánh đồng lúa mênh mông, khi thay đổi mùa vụ sẽ có những cánh đồng mè bạt ngàn xanh ngát. Tuổi thơ của mình gắn liền với đồng ruộng nên những bờ tre, mảnh đậu nành chín vàng ươm dưới nắng mặt trời là những ký ức không thể nào quên. Mình lớn lên như thế đó. Âm thanh của những người nông dân í ới gọi nhau ra làm đồng nghe hồn hậu, dân dã đã ngấm vào tâm hồn, tính cách của mình.
Ngày được đến trường, mình tự hứa với lòng sẽ cố gắng học tập vì chỉ có con đường đi học, mình mới đến được tương lai. Mình học với tất cả niềm đam mê và sự yêu thích, cuối cùng đỗ được một trường đại học ở thành phố. Kết quả ngày hôm nay mình có thể tự nuôi sống bản thân và phụ giúp chút ít cho gia đình. Mình thật sự hài lòng.
Qua bao năm bươn chải học hành, lấy ngày mai làm trọng, ngoảnh nhìn lại, mình đã đi gần hết tuổi thanh xuân. Tuổi trẻ trôi qua nhanh như chớp mắt. Mình cao 1,6 m, nặng 44 kg, bề ngoài dễ nhìn, có chút dễ thương, tính cách chân thành, nhẹ nhàng, yêu thích sự tử tế, công việc thiện nguyện.
Đến với chuyên mục Hẹn hò, mình hy vọng tìm được nhiều bạn mới, may mắn sẽ gặp được bạn đời. Hy vọng về người mình sắp gặp sẽ đồng trang lứa, chung quan điểm sống, lấy tri thức làm đầu. Chữ duyên gặp nhau thực sự rất khó, trân trọng từng người gặp gỡ mình thì sẽ gặp được người mình muốn gặp.
Cảm ơn quý độc giả đã đọc bài viết.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nhi
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Thốt Nốt, Cần Thơ
- Giới tính: Nữ