Em đọc chuyên mục hẹn hò rất nhiều, nay mạo muội viết lên đây để tìm anh của em.
Chào anh - người con trai em chờ đợi bấy lâu nay, em sẽ giới thiệu sương sương về mình cho anh biết nhé. Em sinh năm 1988, cùng quê Bác Hồ anh ạ. Em đang dạy học tại quận Thủ Đức, biết nấu ăn và đối nhân xử thế, sống hòa đồng với mọi người. Về ngoại hình, em là cô gái 1,52 m, nhỏ nhắn, tuy không xinh đẹp nhưng cũng không xấu xí. Em có sở thích đọc sách, đi dạo phố và ngày nghỉ cuối tuần thích nấu ăn hay cà phê cùng bạn bè.
Bạn bè em đều có gia đình đầy đủ hết rồi, giờ chỉ mỗi mình em, vậy nên em hy vọng qua chuyên mục Hẹn hò này, em tìm kiếm được một nửa còn lại của mình để cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc. Em mong muốn tìm được một người lớn tuổi hơn mình, có công việc ổn định, tính tình điềm đạm, hiếu thảo với ba mẹ, sống biết trên biết dưới. Em không quan trọng vẻ bề ngoài mà quan trọng tính cách của con người. Và nếu anh theo đạo Phật thì càng tốt nhé, vì em theo đạo Phật.
Em biết cuộc sống không bao giờ suôn sẻ, có lúc không thuận buồm xuôi gió. Nên em mong muốn anh và em cùng nhau vượt qua để gia đình luôn hạnh phúc. Dân gian có câu "Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn" anh ạ. Em hy vọng sớm gặp được anh để được cùng anh tâm sự những vui buồn trong cuộc sống, để em không phải cô đơn nữa anh ạ.
Em chờ thư của anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: nguyễn phương
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ