Người gửi: Việt Hồng
Tôi là người làm nghề giáo, chuyên dạy kỹ năng mềm cho trẻ độ tuổi tiểu học ở Hà Nội. Đọc bài báo "Học sinh lớp 7 tố bị bạn hành hạ", tôi vô cùng bất bình. Không phải tôi bất bình với các em học sinh hành hạ bạn mà bất bình với tình trạng bạo lực đang diễn ra trong nhiều trường tiểu học.
Tại lớp tôi dạy, các em học sinh luôn đưa ra vấn đề bị bắt nạt ở trường. Một học sinh lớp 2 nói: "Con học bán trú ở trường Đ.T.Đ (một trường khá nổi tiếng) trong bữa ăn, một bạn ngồi bàn trên quay lại nhổ vào bát con đang ăn. Các bạn trong lớp con luôn cãi nhau, đánh nhau". Một học sinh lớp 3 nhe răng cho tôi xem: "Con bị bạn đấm vào mồm gẫy cả răng".
Một học sinh lớp 3 khác hỏi tôi với vẻ vô cùng băn khoăn: "Ở trường con, có anh lớn hơn hay bắt nạt, đánh các bạn bé hơn ở cổng trường. Cô giáo nói anh ấy cũng chẳng nghe. Bây giờ phải làm thế nào ạ?". Tôi thật sự không biết trả lời sao nữa vì cô giáo còn bất lực thì ai giải quyết được nỗi băn khoăn này của học sinh? Mẹ của cậu học sinh này cũng lắc đầu nói: "Con hỏi mẹ mà tôi cũng không biết trả lời thế nào". Có học sinh nói: "Cô giáo ở trường con nhìn thấy các bạn đánh nhau, cô chẳng nói gì cả".
Một lần trong giờ học, khi dạy học sinh về cách sống hòa thuận, các con lại nói về chuyện bị bắt nạt. Tôi hỏi: "Trong các con, ai được học trong lớp học hòa thuận?". Chỉ có khoảng 1/3 học sinh giơ tay. Tôi hỏi tiếp: "Ai phải học trong lớp học bất hòa, hay có xung đột?". 2/3 số học sinh giơ tay. Có học sinh nói thêm: "Mấy bạn xông vào đấm con thì con cũng phải đấm lại".
Tôi không nghĩ học sinh của tôi lại như vậy bởi khi ở lớp, các con rất ngoan, thông minh và tình cảm vì tôi dạy chúng về tình yêu thương, chúng cảm nhận và đối với nhau rất tốt. Có phụ huynh nói với tôi rằng con trai chị ấy nói với mẹ là một trong những điều con thích học ở đây là không bị bắt nạt.
Những người lớn chúng ta có nghĩ đến tình cảnh của con trẻ, chúng thật yếu ớt và đã phải khiếp sợ như thế nào? Chúng phải chiến đấu ra sao khi không được người lớn bảo vệ và phải học trong môi trường đầy bạo lực như thế? Tại sao những bài đạo đức trong trường học cũng dạy học sinh về tình yêu thương, về sự tôn trọng.. nhưng sao ở không ít trường, học sinh vẫn bắt nạt nhau một cách tàn bạo như vậy? Cả ở trường THPT cũng diễn ra những cảnh nữ sinh túm tóc đánh nhau, thậm chí mang cả dao đến để "phân thắng bại" ở trường như các báo đã đưa tin.
Theo tôi, cần phải gióng lên hồi chuông cảnh báo khi tình trạng bạo lực trường học có thể là hiểm họa cho những điều tồi tệ nhất. Bởi vì tôi thiết nghĩ những kẻ gây ra những vụ giết người hàng loạt như ở Mỹ, Nga, Đức hoặc những kẻ đánh bom ở một số nước Trung Đông khi còn nhỏ chắc cũng đã từng là nạn nhân của bạo lực hoặc chuyên đi bắt nạt bạn khi còn ngồi ghế nhà trường.
Tôi rất mong Quý báo cần có những bài về tệ nạn bạo lực trong nhà trường để gióng một tiếng chuông với Bộ GD&ĐT và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Trẻ em).