"Ai rồi cũng trải qua tuổi xuân xanh để trưởng thành. Ai rồi cũng xứng đáng được yêu một tình yêu thấu hiểu." Hôm qua em cứ nghe hoài mấy câu hát này. Em đã dành phần lớn thời thanh xuân cho việc học và theo đuổi những hoài bão tuổi trẻ. Trước kia em hay tự bảo mình "làm việc hăng say, tình yêu sẽ đến", nhưng giờ thấy cũng hơi sai sai. Là bởi vì em cứ mải học, mải làm, không chịu gặp gỡ tìm hiểu ai thì tình yêu tìm sao được em. Và bởi vì như em đã đọc ở bài viết của một chị trên này: "Cứ ngồi yên, tình yêu sẽ không đến".
Vậy nên, hôm nay em quyết định viết bài gửi lên VnExpress, hy vọng rằng có ai đó sẽ tìm thấy sự đồng điệu và muốn kết nối. Hiện tại, em dạy học ở một trường đại học tại Hà Nội. Em nhỏ nhắn, hay cười hay nói, thân thiện với mọi người. Em cũng được nhiều người khen là nhanh nhẹn, thông minh, luôn nỗ lực trong công việc và cuộc sống.
Em cũng mong rằng anh sống tình cảm, có trước có sau, luôn hướng về gia đình. Em nói cụ thể như vậy để anh dễ hình dung, chứ em cũng hiểu rằng chuyện tình cảm vốn chẳng có công thức và khuôn mẫu nào cả.
Em là dân khối A nên chỉ biết viết ngắn gọn vậy thôi. Nếu anh muốn tìm hiểu thêm thì hãy email cho em nhé. Nếu anh email thì hãy viết chi tiết một chút ạ.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: december_flower
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
