Em tên Xuân, xuân trong hoa tầm xuân. Mẹ đặt tên này cho em mong em có một tâm hồn đẹp. Em yêu những đứa trẻ và sau một thời gian đi dạy ở trường quốc tế em về tự mở trường cho riêng mình. Công việc thế mà vất vả anh ạ. Em không có vốn nên phải đi thuê mặt bằng, trường em nhỏ xíu nép dưới tán cây mít và cây khế do em tự trồng. Em yêu thích thiên nhiên, hài lòng với thu nhập vừa phải, sống cùng mẹ trên tầng thượng của trường, cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua.
Em có sự chín chắn, trầm tĩnh, bao dung lẫn sự hồn nhiên, sôi nổi của thời con gái. Em từng một vài lần yêu nhưng chưa từng kết hôn. Em tự thấy mình không gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Về anh, tuổi tác không quan trọng. Nếu anh đã có con, em có thể làm bạn với chúng. Chuyện tiền bạc cũng vậy, miễn hai đứa mình cùng nhau thu vén và mọi thứ tạm đủ là được. Em cũng không quan trọng khoảng cách địa lý. Mong nhận được thư anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hà Xuân
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ