Chào các bạn,
Tôi theo dõi chuyên mục này đã lâu, hôm nay mới quyết định gửi bài, mong tìm được người tâm đầu ý hợp.
Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Tây, vào Sài Gòn lập nghiệp được 2 năm. Tôi đã quen với nhịp sống và công việc ổn định nơi đây. Tôi nghĩ đã đến lúc tìm tình yêu cho mình.
Tôi là cô giáo dạy trẻ, độc thân vì môi trường làm việc toàn tiếp xúc với trẻ con và đồng nghiệp nữ nên qua chuyên mục này, tôi hy vọng tìm được bạn đồng hành trên chặng đường dài phía trước.
Tôi cao 1,68 m, được mọi người nhận xét là da trắng, có răng khểnh, hay cười, hòa đồng, biết nấu ăn, quan tâm và nghĩ cho người khác. Tôi rất dễ xúc động nhưng biết cách kiềm chế cảm xúc cá nhân.
Sở thích đi du lịch, nghe nhạc, xem thể thao và nấu ăn.
"Sài Gòn bé đến thế mà tìm hoài không được, giữa chốn đông người, ta tìm mãi chẳng thấy nhau..."
Mong rằng qua chuyên mục này, tôi có thể tìm được người chân thành, hiểu và chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nguyễn Thanh Tâm
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ