Hôm nay là thứ bảy, sau một ngày đi dạy thêm về, nằm nghe bài hát và không hiểu điều gì thôi thúc em viết đôi dòng để tìm anh. Vậy là em đã vào Sài Gòn gần bảy năm rồi, lâu lâu lại nhớ đến cô bé tuổi 18 ngày ấy, mang trong mình bao mơ ước, hoài bão, đi học đại học. Anh tin không, hồi nhỏ đi học em được rất nhiều bạn thích và viết thư, chắc có phần dễ thương, phần vì em học giỏi. Hầu như từ cấp hai, thời gian nào em cũng có bạn nam để ý, vì vậy nên giờ nhiều khi em tự hỏi có phải duyên mình hết rồi không, để giờ 25 tuổi rồi mà em vẫn cô đơn.
Em học sư phạm, là một cô giáo dạy Toán. Công việc của em không đến nỗi áp lực nhiều nhưng hơi bận. Hơn ba năm ra trường, hầu như em không có ngày nghỉ cuối tuần. Nhiều khi thấy các bạn khác cuối tuần ăn diện đi chơi, em tự hỏi bản thân rằng mình có nhạt quá không? Nhưng rồi em vẫn chọn xếp lịch đi dạy cuối tuần, gặp học trò, được giảng bài, được kiếm tiền nữa (anh đừng cười em nha). Em sẽ nói một vài điều về bản thân cũng như mong muốn về anh:
Về ngoại hình, em cao 162 cm, nặng 47 kg, được nhận xét là xinh, ăn mặc khá đơn giản. Về anh, em không quan trọng ngoại hình, anh thế nào cũng được nhưng gu em không phải những chàng trai bảnh bao, ăn diện. Em bị thu hút bởi người đàn ông ăn mặc đơn giản, gọn gàng và thoải mái. Nếu anh có ngoại hình bình thường hoặc thấp hơn cũng tốt, vì em cảm thấy những người như vậy có chiều sâu hơn (chỉ là cảm nhận riêng thôi ạ).
Công việc của em cũng không có gì quá phức tạp, em là viên chức, đặc thù nghề nghiệp rồi nên anh yên tâm về đạo đức và lối sống của em nhé. Ngoài việc thỉnh thoảng sẽ bận bù đầu hoặc căng thẳng vì các bạn nhỏ nghịch ngợm, còn lại mọi thứ vẫn ổn, thậm chí đôi khi ngược lại chính tụi nhỏ là liều thuốc giúp em xóa tan stress ngoài cuộc sống. Về thu nhập, có thể nói em như là một người nông dân chăm chỉ cày bừa, vì thế mức thu nhập của em có thể gọi là ổn, anh yên tâm không lo một mình gánh vác kinh tế gia đình sau này đâu anh nhé.
Em là người hướng nội, ít bạn và cũng ít đi chơi. Thời gian rảnh em thường muốn làm những gì mình thích, nghe nhạc, đọc sách, hoặc đi bộ. Thường sau khi đi bộ, em sẽ tìm một nơi nhiều cây cối, ngắm nhìn cảnh vật trong yên lặng, cảm thấy tâm hồn mình cũng được "xanh" trở lại. Nếu tìm được anh, sau này em muốn một năm được đi du lịch với người bạn đời một lần. Chúng ta sẽ cầm tay nhau cùng khám phá một nơi mới, tạo nên ký ức đẹp cùng nhau, không sống ảo, không ồn ào.
Về cuộc sống, em từng là một người rất tham vọng, nhưng khi càng trưởng thành, em càng nhận ra được nhiều ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Hiện tại, vì còn trẻ nên em vẫn chăm chỉ làm việc để có cuộc sống ổn định, có nhà riêng. Nhưng sau này em muốn mình biết đủ, không quá chạy theo đồng tiền, vì với em đời sống vật chất và đời sống tinh thần đều quan trọng như nhau. Mong anh cũng cùng suy nghĩ với em.
Sau này có con, em nghĩ mình sẽ là người mẹ hiểu con mình. Em từng đọc được một câu, rất tâm đắc: Đừng biến con trở thành công cụ để xây dựng niềm tự hào cho cha mẹ. Em nghĩ, những điều gì mà mình không làm được, đừng ép con phải làm được. Cuộc đời của con là của con, đừng bắt con phải sống và thực hiện mơ ước của mình. Tất nhiên, em vẫn có những nguyên tắc để giáo dục con trở thành người tốt.
Em hay nói đùa rằng, chỉ mong tìm được một người giống em, ở mức trung bình khá, mà sao mãi không thấy. Anh đang ở đâu? Nếu anh đọc được những dòng em viết và thấy đồng điệu, gửi thư cho em anh nhé. Dù em biết để đánh giá một con người thì cần rất nhiều yếu tố nhưng em ấn tượng và dễ có cảm tình với những chàng trai nhắn tin rõ ràng, không teencode, ít viết tắt, em cảm thấy sự chân thành ở những câu chữ như thế. Em chờ thư anh nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Ánh Dương
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ