Thứ sáu, 18/10/2024
Thứ tư, 24/7/2024, 11:19 (GMT+7)

Cô giáo Hà Nội vác đất leo 6 tầng làm vườn sân thượng

Ngay khi dịch Covid-19 bùng phát, hàng ngày chị Thanh Nga tranh thủ đào đất, leo thang bộ 6 tầng làm vườn, để có rau quả ăn.

Dự án của chị Thanh Nga, 47 tuổi, giáo viên tiểu học ở quận Cầu Giấy bắt đầu từ năm 2021.

Sân thượng trên tầng 6, rộng 50 m2. Ban đầu chị đi xin hoặc mua đất chuyển bằng thang bộ lên tầng 5, sau đó thêm một lần dùng thang nhôm từ tầng 5 lên sân thượng. Có lần, chị leo cầu thang bị ngã, phải khâu gần 20 mũi.

Thương vợ, lại thấy rau quả trên vườn xanh tốt, anh Nguyễn Ngọc Đàn (chồng chị) quyết định cải tạo lại sân thượng một cách bài bản, thiết kế cầu thang thuận tiện đi lại, làm hệ thống tưới tự động để vợ thỏa đam mê.

Từ đó, chị Thanh Nga không chỉ trồng rau mà mở rộng thêm đủ loại cây ăn trái. Chị trộn đất với phân chuồng hoai mục, các loại xơ dừa, tro trấu để tăng độ xốp và khả năng thoát nước cho đất.

"Tôi chỉ dùng phân vô cơ ở giai đoạn chưa ra hoa hoặc bắt đầu kết trái. Khi nuôi trái thì bón hoàn toàn bằng phân hữu cơ", chị nói.

Chị tự tay làm phân bón từ dịch chuối, trứng, sữa, bã đậu, bã lạc. Để tận dụng diện tích, chủ vườn "xen canh, gối vụ", trồng các cây leo giàn và cây tầng thấp như đỗ, lạc phía dưới.

Dù sân thượng cao, thoáng đãng nhưng vẫn nhiều ong ruồi. ''Đây là nỗi ám ảnh của người trồng dưa không nhà lưới'', chị nói. Người phụ nữ thường phải bọc túi lưới từng trái để không bị ong châm quả.

Ong mật cũng kéo đến làm tổ trên cây khế nên giàn dưa lê và dưa hấu chị trồng không phải thụ phấn bằng tay.

Trên sân thượng, nữ giáo viên trồng ngô, lạc, để nhớ về tuổi thơ sống cùng người bố bận làm nghề, mẹ ốm yếu, em trai đi học xa. ''Gần như chỉ mình tôi làm hơn 9 sào ruộng, thêm mấy sào vườn. Đến phun thuốc trừ sâu cũng tự làm'', chị kể.

Làm ruộng vất vả là động lực để chị Thanh Nga chăm chỉ học hành, thoát ly đồng ruộng. Nay đạt được điều mong ước, chị lại ước có mảnh vườn, chuồng gà, ao cá.

Nhờ có vườn sân thượng, gia đình bốn người gần như không phải mua rau ăn. Trái cây trên vườn như khế, ổi, dâu tây, cóc, dưa... mùa nào cũng sai quả, chủ vườn tự phục vụ, thi thoảng đãi khách ghé chơi.

''Tôi cũng dành một góc uống trà, nướng món mời khách", chị kể.

Vườn cũng có các loại hoa hồng, hoa cúc, vừa để ngắm vừa để thưởng trà.

Từ kinh nghiệm của mình, chị khuyên người làm vườn nên quy hoạch ngay từ đầu như: chống thấm kỹ, làm đường thoát nước riêng với đường nước thải sinh hoạt để hạn chế tắc, bố trí chậu trồng cây khoa học để cây đủ ánh sáng, thoáng khí.

''Thành quả có được từ vườn sân thượng không ít, nhưng ai có ý định làm phải đam mê, chăm chỉ, vì khó khăn rất nhiều", chị Thanh Nga đúc rút.

Nhật Minh
Ảnh nhân vật cung cấp