Anh yêu!
"Em không mơ hoang kiếp sống trên cung hằng
Em không tham lam diễm phúc trên thiên đàng
Làm sao em nói cho hết những tâm tình
Ước mơ khiêm nhường có anh bên mình"
(Nhạc Michel Jordan, lời Anh Bằng trong ca khúc "Tình nồng cháy').
Hà Nội đang ở những ngày cuối xuân, những bông hoa bưởi, hoa chanh vội vã tỏa hương, khoe sắc. Hương của đất trời thật quyến rũ phải không anh. Còn em vẫn ở đây, mong chờ anh đến, không vội vàng nhưng mong ngóng biết bao nhiêu. Em tự đặt tên mình là "The Homely and Honey Sleeping Beauty" (nàng công chúa ngủ trong rừng).
Em hơn 40 tuổi, sinh ra trong gia đình có truyền thống lễ nghĩa, dân chủ và hạnh phúc, là giáo viên, đã ly hôn và có bé trai 13 tuổi thông minh, hài hước. Em đang sống cùng con tại căn chung cư nhỏ ở Hoàng Mai, Hà Nội.
Ngoại hình em hơi nhỏ nhắn, tương đối xinh xắn, là người dễ đồng cảm, thích giúp đỡ người khác, tính thoáng, nhẹ nhàng, tình cảm và ngọt ngào, thân thiện. Lúc thích thì nói nhiều, cười nhiều, tếu táo hài hước, nhưng thích nghe người khác nói, cảm nhận sự duyên dáng, đáng yêu của họ. Em ít khi trách cứ người khác, thường hay AQ rằng họ đáng thương. Công việc của em chủ yếu là dạy học. Em tương đối chăm chỉ và giản dị, cầu tiến, thích học hỏi, xen giữa truyền thống và hiện đại.
Cuộc sống tinh thần của em phong phú, sở thích cũng nhiều, thích bơi và học khiêu vũ (nhưng chưa học cho ra hồn), đi bộ, nghe nhạc và du lịch kiểu trecking.
Mong người ấy của em sinh trong khoảng từ năm 1969 đến 1980, sống tại Hà Nội hoặc khu vực lân cận, đang độc thân. Em nghĩ mình có thể hợp với mọi đối tượng: người vui tính, người trầm, người vô tư, người nhạy cảm, người lãng mạn, người khô khan nhưng vẫn mong ước một người chung thủy, chân thành, đừng gia trưởng, đừng tục tĩu, sạch nhưng đừng quá sạch, gọn nhưng đừng quá gọn và có thể âu yếm nhìn em trong thang máy hay ngồi cạnh, nghe em nói và.....
Em không mong ước cao sang, nhu cầu vật chất không nhiều, chỉ mong được vui vẻ và bình an bên người ấy, cùng nhau nấu ăn, đi bộ và hát cho nhau nghe. Nếu anh bận, em có thể đưa con anh và con em đi chơi, thể thao cuối tuần. Em ưu tiên cho trẻ con nhiều anh ạ.
Em muốn cùng người ấy hoạch định tương lai của mình và các con, kế hoạch hai năm, năm năm, mười năm và lâu hơn nữa.
Nếu anh cảm thấy đồng điệu, hãy viết thư cho em nhé. Chờ anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Cẩm Vân
- Tuổi: 44 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ