Em cũng vậy, thay đổi nhiều lắm, tuy nhiên có một thứ vẫn như xưa, đó là vẫn lẻ bóng. Vậy nên em quyết định chủ động đi tìm anh, dù muộn nhưng biết đâu mình có duyên thì sao, hy vọng vẫn luôn là niềm tin dẫn dắt cuộc sống mà.
Em tuổi Tý, thuộc hàng 8x. Có lẽ nghe ra ai cũng nghĩ cô này khó tính lắm đây, mà chắc cũng hơi khó tính thật. Điều này phải tiếp xúc mới biết được, có khi đối với anh, em dễ tính thì sao. Mọi người vẫn đánh giá em trẻ trung, năng động, hòa đồng và vui vẻ. Đôi khi em ỷ lại vào lời khen đó mà quên đi tuổi của mình.
Em làm việc và trọ ở quận 12, TP HCM, còn quê cũng không xa, đi khoảng một giờ đồng hồ là về tới. Anh có biết quê hương địa đạo không? Nhà em ở đó, khi nào mình gặp nhau, em sẽ cùng anh tìm về lịch sử nhé.
Chắc anh cũng muốn biết nhiều hơn về em, nhưng gặp nhau rồi mình tìm hiểu nha. Em cung cấp thêm vài thông tin nữa để anh dễ hình dung về em. Em cao 1,54 m, nặng 45 kg, tuy không đẹp nhưng dễ nhìn, là giáo viên cấp hai có thâm niên nên cũng được xem là "nghệ sĩ nổi tiếng" đó anh (cười).
Mong anh sẽ sớm liên lạc để mình không còn cô đơn. Em hy vọng tìm được người còn độc thân, nếu đã qua đò rồi thì vẫn chưa có con. Mong anh chân thành và đủ sức dìu dắt em trong khoảng thời gian còn lại trong đời.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Dân Gian
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ