Cô giáo ra đề bài cho học sinh và nhận được câu trả lời không thể hài hước hơn: "Tìm x?".
Chia sẻ nhận được hàng chục nghìn lượt thích cùng hàng nghìn bình luận.
Dưới bài đăng, người dùng mạng xã hội được phen cười hả hê:
- Góc cảnh tỉnh cho người ra đề.
- Thì đúng rồi.. bảo tìm x chứ có bảo tính x bằng bao nhiêu đâu.
- Thằng Bé chắc nó cũng phát ốm với câu hỏi mang tính coi nhẹ khả năng của nó.
- Đề bài là tìm x chứ có phải là tính giá trị của x đâu, nên đáp án của học sinh là chính xác.
- Bé trả lời đúng mà, x ở đâu thì bé tìm ra ở đấy, 10 điểm, về chỗ. Mỗi tội nếu là con mình thì ăn ngay mấy cái véo tai.
- Trả lời đúng trọng tâm thế còn gì nữa!!! Bao giờ ghi rõ tìm giá trị của X thì mới là sai nhá.
- Hậu quả của việc học online mà lỡ ngủ quên nhiều tiết.
Mộc Trà (st)