Em là một cô gái mang trong mình trái tim có nhiều vết xước nên ở tuổi 33 vẫn chưa tìm được bến đỗ bình yên của cuộc đời. Ai đó nói chắc có vấn đề nên tuổi này vẫn chưa lấy chồng, nhưng chỉ là duyên chưa tới thôi phải không anh? Anh ở đâu nhanh đến tìm em đi nhé.
Hiện tại em làm việc tại một cơ sở bảo trợ xã hội, ít bạn bè, các mối quan hệ xã hội không nhiều nên muốn qua đây tìm anh - một người đàn ông biết cảm thông, chia sẻ, có thể cùng em đi tiếp đoạn đường phía trước.
Em không xinh đẹp, không giỏi giang xuất chúng nhưng có một công việc ổn định, biết nữ công gia chánh, em không sắc sảo nhưng biết đối nhân xử thế. Nếu có thể làm vợ anh, chắc hẳn em sẽ không khiến anh thất vọng.
Em rất thích trẻ con, công việc của em cũng hàng ngày tiếp xúc với bọn trẻ nên anh yên tâm em sẽ cùng anh dạy dỗ các con. Em cũng mong anh sẽ là một ông bố đảm, san sẻ cùng em công việc gia đình.
Em chỉ cao 1,53 m, nặng 44 kg nên mong anh cao hơn em một chút để có thể cho em tựa vào bờ vai những khi mỏi mệt.
Em hy vọng khi anh đọc được những dòng này, chúng ta sẽ sớm tìm thấy nhau. Cảm ơn anh - người đàn ông của đời em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Phạm thị Hằng
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Tân Yên, Bắc Giang
- Giới tính: Nữ