Ở tuổi trung niên mà tôi tham gia diễn đàn này không biết có phải không, nhưng vẫn mạnh dạn gửi bài lên. Có lẽ ở thời của chúng tôi, quan niệm tình yêu hơi khác so với các bạn bây giờ.
Tôi từng là một cô gái có học thức, xinh đẹp và được rất nhiều chàng trai theo đuổi; là một người phụ nữ truyền thống, coi trọng công, dung, ngôn, hạnh nhưng cũng không ngại tiếp thu lối sống văn minh. Tự lập, công việc tốt, không bon chen nhưng khi lấy chồng, tôi vẫn không được hạnh phúc.
Chồng tôi đã phản bội, ra đi để lại cho tôi đứa con nhỏ. Suốt 6 năm trời, một mình với con, tôi đã bỏ qua hết để tập trung nuôi dạy con khôn lớn. Bao đắng cay, tủi hờn đã qua, 6 năm rồi nay con đã đủ lớn, giờ là lúc tôi đã sẵn sàng đón nhận tình cảm ai đó dành cho mình, cùng nắm tay tôi bước những bước cuối của cuộc đời.
Xin được làm quen với những bạn nam không còn vướng bận gia đình, có cuộc sống lành mạnh, yêu thiên nhiên, yêu thể thao, thích đi chùa và tham gia lễ hội hành hương.
Xin cám ơn.
Thân mến
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Sunny
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giới tính: Nữ