Chào các anh chị,
Gần đây em được biết chuyên mục này qua người bạn. Em rất vui vì đây là nơi cho mọi người có cơ hội tìm một nửa yêu thương của mình.
Em xin giới thiệu đôi chút về bản thân: Em đã 31 tuổi (1988), cao 1,52 m , nặng 43 kg, đôi mắt to, gương mặt tròn, mọi người nhận xét em không đẹp, chỉ dễ thương thôi (cười).
Tính tình vui vẻ, nhiệt tình, được mọi người yêu mến. Em rất yêu quý và quan tâm ba mẹ, anh chị em của mình nên cũng sẽ yêu quý và chăm sóc gia đình chồng giống như gia đình mình.
Em có nhược điểm là quá cẩn thận vì sợ ngã (do em xem phim Hàn nhiều quá) và rất e dè khi tiếp xúc với người lạ, nên đến giờ em vẫn chưa có một mối tình nào, chỉ có những cảm mến vu vơ của thời sinh viên đầy mơ mộng thôi.
Có thể do em không đẹp lắm hoặc do tính chất công việc chiếm hết thời gian, ngày hè thì về quê ở Sóc Trăng phụ ba mẹ nên đến giờ em vẫn chưa tìm được nửa kia để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
Hiện em làm cô giáo ở TP HCM. Đối với các em học sinh, có lúc em hiền như cô Tấm, cũng có lúc không khỏi phải bặm môi, trợn mắt như mụ phụ thủy. Ấy thế mà nhờ những tình yêu bé bỏng đó đã bù đắp đi nỗi buồn vắng người yêu.
Được sự ủng hộ của bạn bè và gia đình nên em mạnh dạn viết thư gửi lên đây với niềm tin sẽ tìm được duyên lành. Em không yêu cầu người yêu phải đẹp trai hay giàu có, chỉ mong tìm được người thành thật, lương thiện, biết quan tâm gia đình, có ý chí vươn lên, không ngại khó khăn. Ba mẹ em không chấp nhận anh từng có gia đình hay có con vì sợ sau này con gái sẽ khổ. Chỉ thế thôi thì cả hai có thể cùng nhau làm việc, tích lũy để xây dựng mái ấm nho nhỏ nhưng lúc nào cũng tràn đầy tình yêu thương.
Nếu anh là người miền Tây càng tốt, vì chúng mình sẽ dễ sắp xếp qua thăm nội ngoại. Em mong thư hồi âm của anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hồng
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ