Nhắc tới London là nghĩ ngay tới tiền, tiền, tiền, thứ gì cũng đụng đến tiền, vô cùng đắt đỏ.
Cơ mà hành trình trải nghiệm London của gia đình chúng tôi đúng là đắt xắt ra miếng. Chuyến du hí đã diễn ra vào đúng mùa đẹp nhất ở đây - mùa xuân. Vì có người quen ở London nên chúng tôi có chỗ nghỉ ngơi rất thoải mái. Khí hậu ở đây ôn hòa, mát mẻ tạo cảm giác rất dễ chịu, đúng kiểu nghỉ dưỡng, chỉ tận hưởng và thư giãn mà thôi. Chúng tôi có ghé qua một số địa điểm nổi tiếng như Viện phim, bảo tàng, nhà thờ St. Paul và đi dạo quanh công viên gần nhà. Buổi tối, chúng tôi kéo nhau ra con phố Brick Lane để thưởng thức ẩm thực bình dân tuyệt ngon.
Ngoài ra, khi đến London bạn cũng đừngquên nếm thử món Fish and Chips và thịt bỏ lò nhé.