From: Thuong Nguyen
Sent: Friday, January 16, 2009 1:54 PM
Subject: Xin chia se voi hai em Lan va T.Van
Xin chào tất cả độc giả của chuyên mục tâm sự của VnExpress.net,
Tôi tên là Nguyễn Thường, năm nay 33 tuổi và cũng đang đi tìm một nửa của mình. Tôi là độc giả thường xuyên của chuyên mục này từ rất lâu. Tuy chỉ đọc, nhưng chưa một lần đăng bài. Phải nói đây là một chuyên mục rất hay và bổ ích với tất cả chúng ta.
Tôi cũng học được rất nhiều từ chuyên mục này, để biết yêu quý hơn những gì mình có và chuẩn bị cho mình một gia đình hạnh phúc trong tương lai. Có những mảnh đời khác nhau, với những hoàn cảnh khác nhau, những số phận khác nhau, nhưng chúng ta đều cố gắng vượt lên để sống tốt hơn và đây là điều đáng được trân trọng nhất.
Bản thân tôi cũng trải qua một tuổi thơ không được trọn vẹn lắm cộng thêm sự nhạy cảm của tuổi thơ, cho dù đến này đã qua đi những vẫn là một vết sẹo khó phai trong tâm trí của mình. Nhưng với những gì mà hai em Lan và T.Vân phải chịu thì quả là khủng khiếp. Tôi thật sự xúc động và cảm thấy rất đau đớn khi đọc những gì hai em đã phải chịu đựng trong một thời gian dài.
Gia đình được xem là tổ ấm, là chốn bình an của mỗi con người khi trở về, vậy mà có những gia đình và có những người thật khủng khiếp như vậy. Những gì họ làm đã xem như giết chết đi một phần tuổi thơ trong sáng và để lại những nỗi đau kéo dài trong lòng những người thân. Càng nghĩ đến tôi càng cảm phục hai em, giữa môi trường như vậy vẫn vươn lên bằng chính nỗ lực của bản thân mình để trở thành người có ích và sống đẹp, khát khao một hạnh phúc đích thực và tôi tin rằng hai em nhất định sẽ là người vợ người mẹ tốt trong tương lai.
Hai em thân mến! Những gì hai em cố gắng đến ngày hôm nay đã thật sự là một điều tốt đẹp nhất mà hai em đã làm được cho bản thân mình và cho xã hội. Nhưng hai em vẫn còn một chặng đường dài phía trước để hòa nhập thật sự với xã hội và vì vậy, anh mong hai em hãy vững tin mà đi tiếp với sự chia sẻ của tôi và của tất cả mọi người đang theo dõi và động viên hai em bằng những dòng chữ này.
Anh tin rằng hai em luôn tìm thấy, cảm nhận được những yêu thương, những hạnh phúc, những tình cảm, những điều tốt đẹp mà mọi người vẫn dành cho nhau mỗi ngày. Xã hội là vậy, luôn có những điều xấu xa tồn tại, nhưng cũng còn hơn nhiều lần như vậy những điều tốt đẹp. Anh mong hai em luôn có niềm tin về một tương lai tươi sáng, một hạnh phúc thật sự đang chờ đón hai em ở tương lai.
Quá khứ dù có đau đớn đến thế nào, nhưng cũng đã trôi qua. Dù anh biết dứt bỏ nó luôn là điều không dễ dàng, nhưng hai em đã làm được những điều quá lớn rồi, chỉ còn cố gắng một chút nữa thôi là đã mở toang được cánh cửa hạnh phúc bền vững cho cuộc đời mình. Và cánh cửa đó luôn dành cho những người có niềm tin hai em ạ.
Anh không dám khuyên nhủ hay chỉ bảo hai em điều gì, nhưng anh mong hai em luôn vững lòng tin ở tương lai và cũng hãy mở lòng hơn cho những người xung quanh. Anh nói điều này cũng giống như mọi người đã nói với hai em: đàn ông không phải ai cũng xấu mà ngược lại, còn rất nhiều người đàn ông tốt có thể mang hạnh phúc đến cho hai em.
Và em thấy đó, đã có bạn Tùng muốn làm bạn với T.Vân rồi đấy thôi. Điều anh muốn nhắc nhở chút là vì hai em có một quá khứ khó khăn nên rất nhạy cảm, do vậy nên chọn lọc kỹ những người bạn để chơi, bắt đầu từ những người bạn bình thường, chia sẻ tâm sự với nhau để có được niềm tin. Từ đó có thể chọn lựa cho mình một người để đi xa hơn.
Anh tin rằng từng bước theo thời gian, hai em sẽ xóa dần cái cảm giác sợ hãi, mất niềm tin vào đàn ông. Hai em cũng không có gì phải vội vàng hết, mọi chuyện phải nên từ từ sẽ ổn hơn. Anh tin rằng anh cũng như tất cả mọi người biết hai em đều đang dõi theo và cầu chúc hai em có được hạnh phúc! Mong hai em cố gắng lên nhé! Anh tin rằng sắp tới sẽ có nhiều lời chia sẻ động viên đến hai em.
Nếu hai em cần sự chia sẻ của anh, cứ email về địa chỉ: vo.thuong75@yahoo.com.vn. Anh mong sẽ cùng mọi người giúp hai em có cuộc sống tinh thần tốt hơn!
Xin cảm ơn VnExpress.net đã cho tôi được viết lên cảm nhận của mình, cảm ơn mọi người đã đọc và cảm ơn hai em Lan và T.Vân vì những gì tốt đẹp mà hai em đã làm. Xin chúc hạnh phúc và may mắn cho tất cả mọi người!
Nguyễn Thường