Phải nói là phần nhiều nhờ may mắn và nỗ lực của bản thân, mình được học ở nước ngoài, rồi cũng được đi đây đi đó gặp nhiều người, nên cá nhân tự thấy mình có lối suy nghĩ thoáng, hiện đại, luôn tôn trọng cách nghĩ, sự khác biệt của người khác. Mình yêu đời, yêu người, sống đơn giản và tích cực.
Mình là người thích tự do, dịch chuyển, thích sự yên tĩnh và gần với thiên nhiên. Mình sống mỗi ngày với tiêu chí có thêm một ngày vui trong đời. Mỗi ngày còn được sống, còn được đi, còn được lựa chọn sống theo cách mình muốn sống là điều đáng trân trọng nhất. Có thể nói cuộc sống hiện tại của mình trọn vẹn và êm đềm. Ngày ngày đi làm vất vả, tới hơi muộn nhưng cuối tuần mình được nghỉ ngơi, đi ngắm cảnh hoặc chỉ ở trong nhà nghe nhạc coi phim đọc sách... Vậy nên mình cũng mong muốn được chia sẻ sự trọn vẹn đó với một người có chung quan điểm sống và để cảm nhận cuộc sống tươi đẹp theo một cách khác.
Khoảng cách địa lý không bao giờ là vấn đề với mình vì mình sẽ không ngại cố gắng để tìm ra giải pháp cho đôi bên nhưng mình sẽ không cố gắng một mình. Một mối quan hệ tốt là sự cố gắng của cả hai. Mình đã trải qua một số chuyện, có một vài kinh nghiệm buồn trong tình cảm. Mình nhận ra thật khó để yêu và cùng xây dựng một mối quan hệ chân thành khi đối phương không có chung những giá trị sống với mình.
Sở thích, công việc, cá tính có thể khác nhưng quan điểm cốt lõi về cuộc sống này nếu không hòa hợp chắc không bao giờ đi đến đâu. Bản thân mình là người suy nghĩ sâu sắc, cũng hay suy nghĩ cho người khác. Mình sống vui vẻ mỗi ngày, tích cực, luôn cố gắng trong công việc, thích học điều mới. Đôi lúc mình nghĩ hoàn toàn có thể sống độc thân vui vẻ cả đời, nhưng bản tính của mình luôn thích yêu và chia sẻ, được yêu và được chia sẻ. Mình coi trọng tất cả các mối quan hệ thân thiết của mình với gia đình và bạn bè. Mình vẫn luôn tin vào tình yêu - chính điều này giữ mình không từ bỏ niềm tin rằng có một người đặc biệt nào đó ngoài kia sẽ chia sẻ với mình cuộc sống này.
Viết dài dòng vậy, nhưng mà mình mong qua bài này biết đâu có thể sẽ sớm được gặp người mình muốn để còn đi du lịch nhiều nơi, chia sẻ thật nhiều kỷ niệm với những niềm hạnh phúc giản đơn cùng nhau, quan tâm và hỗ trợ lẫn nhau. Về ngoại hình, mình nghĩ mình xinh xắn theo cách riêng của mình, luôn tươi tắn, không cao không thấp, nhưng ngoại hình không là tất cả, mình tin vậy. Tuổi tác cũng vậy, không thực sự quan trọng. Một người có suy nghĩ trưởng thành, sâu sắc một chút, chín chắn, có định hướng sự nghiệp rõ ràng, tôn trọng và quan tâm tới những người thân thiết là người mình mong muốn được gặp.
Nếu như có ai có thể hiểu những điều mình viết, mình rất mong nhận được hồi âm, lâu lâu rồi mình mới ngồi viết bằng tiếng Việt kiểu sến như thế này, nhân một ngày không bận rộn. Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian đọc những dòng này.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Minh Nguyen
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nữ