Em cũng nhận ra mọi ước muốn trong cuộc đời mình đã làm được, chỉ còn một mục tiêu lớn nhất của năm mới này là có anh bên cạnh.
Em vừa tròn tuổi trăng rằm (16 nhân hai anh ạ), đùa vui vậy chứ về ngoại hình, em có thể sánh bước bên cạnh anh một cách tự tin. Em cao 1m6, dáng người vừa vặn, được nhận xét trắng trẻo, xinh xắn, dễ thương. Tuy em không quá điệu đà, sành điệu nhưng luôn biết chăm sóc bản thân để có diện mạo tươi tắn nên anh không cần lo lắng nhé.
Học thức và sự nghiệp của em khá ổn. Em tốt nghiệp đại học trong nước rồi có thời gian du học thạc sĩ và làm việc ở nước ngoài. Sau vài năm theo đuổi ước mơ tuổi trẻ và trải nghiệm, dù có cơ hội ở lại nước ngoài, em quyết định về Việt Nam và hiện có công việc tốt ở một tập đoàn của Anh với thu nhập tốt, đủ để em có cuộc sống thoải mái. Vì vậy, về khoản dạy con sau này, anh không cần lo nhé, vì em nghĩ mình có thể biết cách dạy con học hành tốt và có định hướng rõ ràng cho tương lai.
Về tính cách, em là người hoạt bát, vui vẻ, khá hướng ngoại, năng động. Em không đam mê nữ công gia chánh đến nỗi làm master chef nhưng biết đủ để phục vụ bản thân trong những ngày ở xứ người nên anh không cần lo về khoản sắp xếp cuộc sống gia đình nhé.
Bên cạnh đó, em rất mê du lịch, thể thao và còn một ít tài lẻ về nghệ thuật để cuộc sống thêm phần thú vị, nên ở bên em anh sẽ không lo buồn chán đâu.
Em biết cư xử, biết trước biết sau, có lòng thương những người yếu thế trong xã hội, hay làm từ thiện, tuy nhiên cũng khá đanh đá khi cần thiết nhé. Em luôn biết ơn cuộc đời, tâm niệm cố gắng giúp đỡ người khác và cho đi.
Nói đến đây, chắc mọi người sẽ hỏi vì sao em chưa có người yêu. Thật sự em cũng có người theo đuổi nhưng có lẽ một phần thời trẻ hơn, em chỉ mong muốn đạt được ước mơ mà không quá quan tâm chuyện tình cảm, một phần em cũng cầu toàn và khó rung động nên đến giờ vẫn còn lẻ bóng. Nhưng không sao, em nghĩ đúng người, đúng thời điểm là tuyệt vời nhất, đúng không anh?
Em không biết liệu duyên số có đến với mình không và em có gặp được người ấy trong cuộc đời hay không. Nhưng nếu được, mong anh lớn tuổi hơn em, chưa từng có gia đình. Anh không cần đẹp trai, chỉ cần hình thức dễ nhìn vì thực sự em không mê trai đẹp lắm. Em cũng không cần người giàu có (nhưng kinh tế ổn định giống em nhé anh) vì em không có nhu cầu nhiều về vật chất và cũng tin với năng lực của hai ta, không cần quá lo lắng về kinh tế. Tuy nhiên, em mong anh tử tế, tốt tính, chân thành và chung thủy.
Bên cạnh đó, anh cũng trí thức, giỏi giang và có sự nghiệp vững chắc để em được ngưỡng mộ và học hỏi nữa nhé anh. Em tin vào câu môn đăng hộ đối, vì em nghĩ mình càng giống nhau về nền tảng, mối quan hệ sau này càng bền chặt, nhất là khi bước vào cuộc sống gia đình.
Nếu anh thích du lịch, thể thao, thích khám phá những điều thú vị trong cuộc sống lại là một điều tuyệt với nữa vì mình có thể chia sẻ sở thích với nhau. Còn lại em nghĩ vì ai cũng sẽ có khuyết điểm nên mình cùng chia sẻ, bảo ban nhau để cùng tốt lên hàng ngày là ổn.
Năm mới sắp đến rồi, em chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Riêng anh, em chúc anh mau tìm thấy em nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Candy Nguyen
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ