Đã nhiều lần em dự định tìm anh nhưng còn do dự, hôm nay em được các bạn chia sẻ cho một chuyện tình có cái kết đẹp trên VnExpress làm em mạnh dạn gửi thư này cho anh. Hy vọng anh đang rong chơi nơi nào, nhận được thư này thì liên hệ với em nhé, vì chúng ta cùng đi chơi với nhau sẽ vui hơn nhiều đấy anh à.
Sơ lược về em nhé: Em là một cô gái nhỏ nhắn miền Tây, năm nay đủ 18 tuổi (lần 2), sống một mình ở Sài Gòn được một thời gian đủ dài để yêu mảnh đất này như quê hương thứ hai. Em làm về tài chính với những con số khô khan, nhưng đôi lúc, sau khi hiểu được những con số ấy, em thấy chúng thật đẹp và thú vị. Có lẽ giống như em vậy, ban đầu tiếp xúc sẽ thấy em nghiêm nghị, khó gần, chỉ khi hiểu rõ về em, anh sẽ cảm nhận em cũng là người vui tính, mơ mộng và lạc quan.
Mỗi năm, hồi còn chưa có Covid, em thường đi du lịch cùng hội bạn, là hội đang cổ động em viết thư cho anh nè, hội ấy đông như cổ động viên bóng đá vậy (Chắc anh cũng mê bóng đá, em không biết nhiều nhưng có thể thức xem cùng anh). Em rất mong được gặp anh để chúng ta cùng trò chuyện, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, những chuyến đi, những suy ngẫm về cuộc sống và quan trọng là chia sẻ đoạn đường đời sắp tới.
Nếu anh cảm thấy thích trò chuyện cùng em, thích kết bạn với em và có ý muốn đến một tương lai dài lâu cùng nhau, hãy liên lạc với em nhé. Em vẫn thường gặp anh trong những giấc mơ, một người rất quan tâm em, thường làm em vui cười. Nay anh hãy bước ra khỏi giấc mơ để mình cùng nhau xây một cuộc sống thực như mơ nhé anh.
Em vẫn gọi anh là bạn, vì chúng ta sẽ như những người bạn, tin tưởng, chia sẻ, trách nhiệm và cùng nhau đi đến hết cuộc đời này. Chờ nhận tin anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Quyên
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ