Em sinh năm 1996 ở Hà Nội, được nhận hòa đồng, vui tính, nói nhiều, hoạt bát và đặc biệt, em có niềm đam mê cực kỳ mãnh liệt với công việc hiện tại - nghề sáng tạo nội dung, tạo ra những nội dung hấp dẫn trên mạng xã hội.
Cũng vì ngoại hình khá trẻ trung và tính cách có phần nghịch ngợm, thích trêu chọc người khác (em rất thích chọc cho người xung quanh cười) nên đa số mọi người khi mới tiếp xúc đều cảm nhận em có tính cách khá trẻ con, vô lo vô nghĩ.
Nhưng nếu anh tiếp xúc với em đủ lâu hoặc bạn bè chơi thân thiết sẽ nhận ra một phần tính cách khác của em, đó là rất nhạy cảm và hay suy nghĩ. Một phần đến từ tính cách bản năng, một phần đến từ hoàn cảnh gia đình.
Trước đây, ở trong gia đình được mẹ và chị gái hết mực chiều chuộng, bao bọc nên tính cách em rất ngây thơ, trẻ con đến vô tâm. Nhưng biến cố xảy ra, mẹ mất đột ngột khiến em mất đi chỗ dựa lớn nhất. Sau đó, chị gái đi lấy chồng, còn em ở với bố. Hoàn cảnh thay đổi, khiến em buộc phải trưởng thành.
Em học cách tự lập, tự lo cho bản thân, có trách nhiệm với gia đình và những người xung quanh. Tự dưng lúc này lại nhớ đến câu nói "Cuộc sống không bao giờ dễ dàng. Lúc bạn cho nó là dễ dàng, chắc chắn có người thay bạn gánh chịu phần không dễ dàng đó rồi". Lúc trước là mẹ gánh cho em phần không dễ dàng này, nên em trước đây mới vô lo vô nghĩ như vậy.
Sự ra đi đột ngột của mẹ làm em suy nghĩ thật nhiều, đó là nỗi hối hận và day dứt nhất trong cuộc đời em vì không quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Khi đó, em vẫn còn quá trẻ con và vô tâm. Em nhận ra giây phút đau khổ nhất trên thế gian này là việc chứng kiến những người thân yêu nhất trong cuộc đời mình rời đi. Đối với em, gia đình vĩnh viễn là thứ quan trọng nhất và luôn là ưu tiên số một nên hy vọng anh cùng quan điểm sống với em.
Em biết bản thân còn nhiều thiếu sót nhưng cố gắng từng ngày để trở thành chỗ dựa cho gia đình. Em nhận ra trên thế giới này không có chuyện gì là không thể làm cả: nấu cơm, chợ búa, kiếm tiền, chăm lo cho người khác,... Bị dồn vào chân tường, việc gì cũng tự biết làm thôi.
Dù cố gắng tự lập thế nào, em vẫn có lúc cảm thấy yếu đuối. Đó là khoảnh khắc cô đơn trong bệnh viện khi bố bị sốt xuất huyết, chị thì bầu không vào được, anh rể đi công tác. Một mình ở bệnh viện suốt thời gian dài, không có bất cứ ai giúp đỡ, tự lo toan mọi thứ, vừa lo lắng vừa sợ hãi, giây phút đó tự dưng nước mắt rơi. Nhìn bệnh viện trắng xóa lại khiến em nhớ lại khoảnh khắc tạm biệt mẹ. Lúc này, em chỉ ước có anh bên cạnh, không cần làm bất cứ điều gì, không cần nói gì, chỉ lặng im ở cạnh em là đủ rồi.
Nếu anh từng đọc cuốn sách "Người nhạy cảm - món quà hay lời nguyền", có lẽ anh sẽ hiểu phần nào về tính cách này của em. Sự nhạy cảm là món quà khiến em trở nên tinh tế và rất dễ thông cảm, thấu hiểu tâm lý người khác. Nhưng nó cũng là lời nguyền của em, khiến em hay suy nghĩ và dễ bị tổn thương, dễ xúc động hơn so với người khác. Đó cũng là lý do, em ước gì anh có thể hiểu và thông cảm cho em.
Lắm khi em thấy có hai tính cách khác biệt trong bản thân, nhiều lúc trẻ con, nghịch ngợm, khi thì suy ngẫm, sâu lắng. Nó cũng thể hiện phần nào trong các bài viết của em. Các nội dung hài hước của em bao giờ cũng thu hút tương tác hơn, cũng như những chàng trai mà em từng hẹn hò đều chỉ bị thu hút bởi phần tính cách này của em. Không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn để đọc những bài viết dài và suy ngẫm, đủ kiên trì để lắng nghe những chia sẻ từ con tim. Nhưng em vẫn ước gì, có một người nào đó chấp nhận cả hai tính cách của em, yêu quý cả sự nhạy cảm này nữa.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, trái tim em giờ đây không còn rung động trước ngoại hình một người đàn ông hay loạn nhịp bởi những lời nói ngọt ngào, những lời hứa hẹn đầu môi. Em chỉ mong có thể đồng hành cùng người đàn ông hiền lành, giản dị, tự lập, có ý chí phấn đấu trong công việc và có trách nhiệm với gia đình. Quan trọng nhất, mong chúng mình có thể cảm thông và chia sẻ với nhau những điều trong cuộc sống. Hy vọng em có thể đồng hành cùng anh vượt qua mọi giông bão và thăng trầm trong cuộc đời.
Mong anh sớm hồi âm cho em nhé. Em chờ anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hà
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
