Xin chào mọi người, em là độc giả hay đọc các bài viết và bình luận trên mục Tâm sự và Hẹn hò. Nay em mới có tự tin để viết bài đăng với mục đích tìm một nửa của mình. Em không trông mong người đó sẽ đi cùng em mãi mãi, chỉ mong người đó thật lòng với em.
Về ngoại hình: em cao 1,58 m (em rất muốn được 1,6 m nhưng không nổi), nặng 53 kg nên em mong bạn trai cao hơn mình trên 5 cm và nặng hơn trên 10 kg. Khuôn mặt thì nhìn em ai cũng nói hiền, nhan sắc trung bình nhưng cũng tùy gu mỗi người nhìn vào. Em không đòi hỏi nhan sắc của bạn trai, em nhìn thấy có thiện cảm, tạo cảm giác tin tưởng là được.
Về nghề nghiệp: hiện tại em làm nhân viên văn phòng, mức lương đủ nuôi sống bản thân nên không phụ thuộc vào ai. Em cũng mong bạn trai có công việc ổn định, tự lập và có thể lo cho tương lai nếu mình đi cùng nhau lâu dài.
Nếu anh thích người con gái ăn nói dịu dàng, dễ nghe thì đó không phải là em. Nếu anh thích người con gái hiện đại, có gu ăn mặc thời trang, đó cũng không phải em. Người con gái thẳng thắn, thành thật, ăn mặc giản dị, thích đi dạo bộ hóng mát, ngắm sao mới là em.
Tuy văn chương cứng nhắc, khô khan nhưng em là cô gái thích những thứ lãng mạn, một cử chỉ nhỏ quan tâm chăm sóc cũng làm em thấy vui. Em mong anh có thể cho em cảm giác tự tin vào bản thân dù ít đi chăng nữa. Những lời khuyến khích, động viên sẽ là liều thuốc tốt nhất cho em mỗi khi cảm thấy bế tắc, mặc cảm. Em không phủ nhận câu "con gái yêu bằng tai" vì những lời dễ nghe ai mà không thích, nhưng không phải là những lời nói sáo rỗng dễ nói ra mà là những lời xuất phát từ đáy lòng mình. Em rất dễ tin người nên hãy đến với nhau bằng sự thật lòng nha anh.
Cảm ơn đã đọc bài viết của em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Phuong Nguyen
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ