Trước đây mình từng nghĩ kinh tế ổn, cuộc sống ổn, độc thân cũng ổn luôn. Nên sau khi tan vỡ mối tình 3 năm mình định sống một mình. Mình không nuôi mèo, nuôi cún, chỉ thích chạy bộ, tập thể dục, cafe một mình kết hợp đan móc len. Mình cũng có sở thích du lịch khám phá nhưng hiện tại chưa có bạn đồng hành. Một đám cây nho nhỏ cần chăm sóc ngoài giờ ở công ty là chiếm hết thời gian rảnh của mình. Ấy thế mà, cái không khí rần rần rồi kẹt xe mấy ngày lễ tết của Sài Gòn lại có thể làm mình lạnh lòng.
Bạn đang đọc những dòng này từ một cô gái có công việc văn phòng ổn định, nụ cười tỏa nắng, được mọi người khen là trẻ nhiều hơn tuổi, xinh xắn và hòa đồng.
Bạn sẽ thắc mắc vì sao cô gái này còn độc thân đúng không? Vì mình từng chọn sai người khi bất đồng quan điểm, gia đình không "môn đăng hộ đối" về tư tưởng. Mình khẳng định, mình không tìm người để khỏa lấp sự cô đơn hay chông chênh hiện tại. Nếu duyên lành, chúng ta sẽ cam kết một mối quan hệ nghiêm túc, tôn trọng, tương kinh như tân và cùng xây dựng một gia đình đầy ắp năng lượng tích cực và tiếng cười. Mong thư từ một chàng trai không dính tứ đổ tường, không hút thuốc lá, đang độc thân như mình. Thân mến!
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyệt
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ