Mấy nay Hà Nội nắng nóng quá anh nhỉ! Người ta nói thời tiết này không thích hợp để yêu đương, ấy vậy mà thỉnh thoảng em thèm lắm một cái nắm tay, được tựa đầu vào vai anh, cùng anh lượn lờ phố xá, ăn mấy món vỉa hè, than vãn một chút, trêu đùa một chút và yêu thương nhiều chút.
Em tuổi đời 33 mà tuổi tâm hồn chỉ 18, không thích giày cao gót, chỉ thích giày thể thao, thích nấu ăn nhưng ghét rửa bát, thích tụ tập bạn bè dù không biết nhậu. Em thích được nghe người khác tâm sự vì ưu điểm của em là biết lắng nghe. Em ngoan nhưng hơi bướng, ham vui nhưng thực chất lại khá hướng nội, sao em kỳ vậy ta?
Trong chuyện tình cảm, em hay bị sợ này sợ kia, sợ linh tinh đủ thứ, yêu đương mà lý trí cứ xen vào nên muốn tìm một người có thể mang đến cho em cảm giác an toàn, một bờ vai vững chắc để có thể chia sẻ cuộc sống với em. Nếu anh cùng quê với em thì càng tốt; sau này có duyên mà lấy nhau, dịp lễ tết về quê mình cũng đỡ vất vả. Em không ngại tuổi tác hơn kém nhưng đừng chênh nhau quá nhé. Em thích ôm để tựa vai nên nếu anh cao một chút càng tốt! Thôi chết, em có tham lam quá rồi không?
Ở tầm tuổi này, hầu như ai cũng bị áp lực lập gia đình, anh có bị thế không? Nếu có thì ta có điểm chung đầu tiên rồi đấy. Nếu anh vẫn ở đây, đang đọc đến dòng này và thấy em có chút thú vị, nhắn lại cho em nhé. Biết đâu đấy, mình sẽ là một nửa của nhau, vạn sự tùy duyên anh nhỉ!
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hạnh
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
