Ở tuổi 30, với nhiều người là đã yên bề gia thất, ổn định mọi thứ. Nhưng với tôi, đến bây giờ mới là thời điểm bắt đầu cho một trang mới - tìm kiếm bạn đời, xây dựng cuộc sống hôn nhân. Có thể, lúc này mới bắt đầu là hơi muộn, nhưng tôi nghĩ sẽ phù hợp với bản thân khi không còn vướng bận chuyện học hành, công việc và tôi cũng đã sẵn sàng tâm lý, toàn tâm toàn ý cho gia đình riêng của mình.
Tôi sinh ra ở miền Trung, trong một gia đình bình thường, học đại học tại Hà Nội và lập nghiệp ở Sài Gòn. Tôi là một nhân viên bình thường ở trường đại học. Tuy công việc này không mang lại sự giàu có, nhưng tôi thực sự yêu thích và hài lòng.
Tôi là người hơi truyền thống khi sống tình cảm và coi trọng cuộc sống gia đình. Nhiều lúc, tôi thấy mình hơi cổ hủ so với các bạn trẻ bây giờ khi không thích những người xăm mình, ăn mặc hở hang, trang điểm lòe loẹt. Trong gia đình, các anh chị và em trai thường nhận xét tôi là người khó tính, vì hay nghiêm khắc với mọi người và không phụ thuộc người khác. Dù vậy, tôi cũng là người vui vẻ, nhiệt tình với bạn bè, đồng nghiệp; thích chơi thể thao, thích xem bóng đá và ca hát dù hát không hay (cười).
Tôi từng trải qua một mối tình nhưng đã chia tay cách đây 3 năm. Tôi quan niệm tình cảm là vấn đề rất đặc biệt, phải xuất phát từ những cảm xúc chân thật và nếu không phù hợp thì không nên gieo hy vọng và làm mất thời gian của nhau.
Tôi chưa từng đưa ra hình mẫu người đàn ông của đời mình, nhưng tôi thích những người lớn tuổi hơn, có suy nghĩ chín chắn, tự lập, vui vẻ, sống có trách nhiệm và không phải là kiểu người hay tính toán, ky bo, không hút thuốc lá thì càng tốt.
Hy vọng qua đây tôi có thể tìm kiếm được người bạn có cùng quan điểm sống, chung sở thích và tìm hiểu nhau để tiến xa hơn.
Mong rằng, các anh, chị, các bạn còn đang độc thân cũng sẽ tìm kiếm được một nửa của mình để yêu và được yêu.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Thu Biển
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ