Trước giờ mình vẫn nghĩ cứ tùy duyên, đến khi nào gặp được thì gặp, nhưng chờ mãi mà chưa thấy đâu, một phần có thể vì môi trường công việc không tiếp xúc nhiều người. Sau khi đọc nhiều bài viết trên chuyên mục Hẹn hò của VnExpress, thấy có nhiều đôi đến được với nhau, mình nghĩ cũng nên thử cơ hội xem có thật sự tìm được "một nửa" của mình không.
Mình hơi thấp (1,5 m), hơi nhỏ nhắn, mặt mũi không xinh cũng không xấu, có thể nhìn được. Ngoại hình là khó có thể được lựa chọn, mình biết thế nên nỗ lực rèn luyện tính cách để là một người tử tế, đàng hoàng, vui vẻ, thân thiện. Thực ra, đôi lúc mình cũng rất nghiêm. Mình lớn lên thiếu thốn tình cảm gia đình nên rất muốn cùng ai đó xây dựng một gia đình nhỏ đầm ấm, hạnh phúc, khác với những gì mình từng trải qua.
Về tiêu chuẩn bạn trai, mình không có suy nghĩ nhiều, có lẽ là đàng hoàng, tử tế, thông minh, sâu sắc. Mình thuộc típ người trầm tĩnh nên một chàng trai điềm đạm sẽ phù hợp hơn. Đó là suy nghĩ của mình thôi, biết đâu duyên số đưa đẩy lại gặp một người hoạt bát thì sao nè.
Hy vọng nhận được thư của người quan tâm. Cảm ơn mọi người đã đọc bài của mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tâm
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ