Ba mươi lăm năm qua, em không vội vàng vì biết nếu đã là định mệnh của nhau, chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau dẫu muộn đôi chút. Mặc gia đình, bạn bè, những người yêu thương mình hối thúc; mặc cả những người theo đuổi nhưng chẳng thể nói chuyện cùng họ được lâu, em vẫn mong một nửa của mình sẽ xuất hiện cùng em và sau đó là chuỗi ngày chúng ta chuyện trò không hết.
Là cô gái trầm tính, sâu sắc và mẫu phụ nữ của gia đình, em thích vào bếp bày biện những món ngon, ước mơ sau này nhìn anh và con ăn ngon miệng, cả nhà đầm ấm. Em là mẫu người muốn tìm sự bình lặng. Có lẽ vì vậy bao lâu nay, sau công việc makerting cùng những sự kiện ồn ào, em luôn lặng lẽ về nhà thay những lời rủ rê ồn ào, náo nhiệt. Em biết cho đi, nhạy cảm và dành hầu hết thời gian rảnh cho những chuyến thiện nguyện.
Em không đặt tiêu chuẩn về anh quá cao xa, chỉ cần anh có trái tim yêu thương, biết san sẻ cùng người khác, biết cho đi như em. Tin rằng chúng ta sẽ đồng điệu một nhịp. Em vẫn tin rằng chờ đợi là xứng đáng, vì anh sẽ không phụ sự kỳ vọng của em, sẽ là người đàn ông mạnh mẽ, biết trân trọng em, biết yêu thương và đối nhân xử thế.
Em dành tất cả điều tốt nhất đợi anh. Mong anh cũng đến với em như vậy. Hai nửa độc lập, không vướng bận gặp gỡ nhau và vẽ bức tranh gia đình hoàn hảo. Hạnh phúc là một chặng đường, có người bước vội gặp nhau rồi nhận ra lạc nhịp, lại có người bước chậm và vui mừng vì gặp được đúng thanh âm, đó là chúng ta, anh nhỉ. Có lẽ ở đâu đó giữa Sài Gòn hoa lệ này, anh vẫn đang chờ em. Nếu đã là một nhịp, mình sẽ gặp nhau, phải không anh?
Chờ anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Huệ
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ