Hôm nay Sài Gòn mưa. Mưa và trong mùa giãn cách càng làm cho đường phố vắng lặng. Ngước ra ngoài ban công, thấy đám sen đá lúc trước lớn nhanh mà nay nhìn cả ngày chả thấy lớn được bao; cả cây hương thảo cũng vậy, vẫn thơm nhưng chiều cao có vẻ không thay đổi sau một tháng. Nhưng thời gian thì vẫn trôi nhanh, mới đó đã qua hơn nửa năm rồi. Tết năm nay em vẫn chưa kiếm được chàng trai truyền thuyết của mình, dẫn về ra mắt cả nhà. Truyền thuyết ở đây là do bạn bè và gia đình em hay trêu, người ấy chỉ thấy xuất hiện trong các câu chuyện mà mọi người tưởng tượng ra. Điều này không biết em nên vui hay buồn đây.
Một chút sống chậm mùa giãn cách, ngắm nhìn mọi thứ lâu hơn một tí và một quyết định hơi đặc biệt là viết bài để tìm chàng trai của cuộc đời.
Em giới thiệu bản thân đây. Chắc sẽ hơi dài và chi tiết nhưng em đọc được các anh chị, bạn bè chia sẻ là nên chi tiết và cụ thể. Hy vọng viết một lần mà gặp được người yêu, người chồng tương lai của mình.
Em không quá khéo nấu ăn nhưng nấu cho mình ngày 3 bữa, tuần 6 ngày (mùa dịch là 7 ngày), như vậy có thể xem là biết nấu nhỉ. Em cao 1,57 m, dành 4-5 ngày trong tuần cho thể thao bất kỳ (bơi, chạy bộ, yoga) nên ngoại hình dễ nhìn. Yêu thích di chuyển nên em sắp xếp một năm từ 3-4 lần du lịch với bạn bè hoặc tham gia chạy địa hình đến các vùng miền của Việt Nam. Làm việc chủ yếu với số, phân tích và hệ thống nên để mềm mại hơn, em tìm đến đàn nhạc, nhưng còn "gà" lắm và đang mong ước tự tin đánh một bài hoàn chỉnh.
Gia đình em đoàn kết. Thường em sắp xếp một tháng về nhà một lần và tầm 100 km thôi, nhưng mùa dịch này chỉ có thể cùng đại gia đình gặp nhau qua video call một tuần một lần. Em được nhận xét là tốt tính, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, công việc ổn định, thu nhập tầm trung, hàng tháng có theo dõi thu chi và dành một phần tiết kiệm cho mình để có thể cùng "một nửa" mua chung cư ổn định cuộc sống sau này.
Mong anh không hút thuốc, không gia trưởng, có định hướng xác định cùng nhau xây dựng một gia đình gắn bó, hoạt động cùng nhau nhé. Chúng ta sẽ cùng tập luyện, du lịch, làm việc, uống với nhau vài ly, lên kế hoạch cho tương lai.
Nếu anh thấy chúng ta phù hợp, hãy gửi cho em đôi lời nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hồng
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ