Tối 11/4, tại trụ sở Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội, trung úy Nguyễn Văn Bắc (29 tuổi) đã xin lỗi chị Trần Tú Anh trước những hành động, cử chỉ chưa đúng của mình. Tú Anh - người tố cáo anh Bắc nhổ nước bọt vào mình - đã chấp nhận lời xin lỗi này.
Đại úy Phan Anh Tú (Đội trưởng Điều tra tổng hợp, Công an quận Đống Đa) cho biết theo nguyện vọng "có lỗi thì phải sửa" của trung úy Bắc, lãnh đạo quận đã đồng ý tổ chức cuộc gặp mặt xin lỗi. "Ba ngày qua, trung úy Bắc đã nhận thấy cách hành xử sai của mình. Ở góc độ con người nên tha thứ nhưng về mặt tổ chức, chúng tôi vẫn phải xử lý kỷ luật trung úy Bắc khi có kết luận xác minh", đại úy Tú nói.
Trao đổi với VnExpress, cô gái 24 tuổi cho hay: "Anh Bắc đã xin lỗi, em cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi. Mọi chuyện nên kết thúc".

Trung úy Nguyễn Văn Bắc khi đến kiểm tra căn hộ nơi chị Tú Anh và em gái ở. Ảnh cắt từ clip
Vài ngày trước trên mạng xã hội, chủ nhân một tài khoản Facebook đăng tải clip về việc trung úy Bắc mặc sắc phục đến một căn hộ chung cư của chị Tú Anh ở phường Trung Liệt yêu cầu kiểm tra hành chính vào đêm khuya. Chủ nhà không mở cửa vì người này không xuất trình được giấy tờ, song giải thích rằng không đến khám nhà mà kiểm tra tạm trú. "Tôi nghi vấn ở đây có đối tượng truy nã, đề nghị cô mở cửa", người đàn ông ra lệnh.
Khi hai bên lời qua tiếng lại, Tú Anh tố cáo trung úy Bắc bất ngờ đưa mặt sát vào cửa sắt và nhổ nước bọt vào cô.
Trung úy Bắc mới chuyển công tác từ Công an tỉnh Lâm Đồng ra Hà Nội từ tháng 12/2015, nhận nhiệm vụ tại Công an phường Trung Liệt vào tháng 1/2016.
Hoàng Việt
>> Xem thêm: Có quyền từ chối mở cửa khi công an kiểm tra cư trú vào ban đêm?