Nếu anh thấy mệt mỏi, chán chường, có lẽ cô gái của anh cũng vậy. Nên anh thử một lần tin vào nhân duyên xem sao, nếu không được thì buông. Anh sinh năm 1993, khá cao nhưng hơi gầy, khuôn mặt ưa nhìn chút thôi nhưng chắc cũng không đến nỗi tệ. Anh ăn mặc đơn giản nhưng luôn chỉn chu, sạch đẹp, nhất là khi ra ngoài. Trang phục cũng nói nên phần nào con người mà, phải không?
Anh không biết ước mơ của em là gì, nhưng với anh đó là một cuộc sống tự do, tự chủ rất có ý nghĩa. Anh không mong trở thành ông nọ bà kia nhưng mong bản thân có đủ năng lực để chăm lo cho gia đình, để được là chính mình, đi đến nơi mình muốn đi, gặp những người muốn gặp, sống cuộc đời của mình. Anh cũng tìm và lựa chọn cho mình một sự nghiệp, một công việc, mong có thể làm đến cả khi về già. Anh không có khái niệm nghỉ hưu vì thật sự yêu thích nó.
Hiện tại anh cố gây dựng dự án của riêng mình, em cứ hiểu như một cuộc khởi nghiệp cũng được. Anh biết bản thân muốn gì và cần làm gì nhưng thực sự có những việc cần thời gian nên dù có muốn nhanh cũng không được. Dục tốc bất đạt, anh luôn tự nhủ mỗi khi bản thân nôn nóng. Dù lý trí và kiểm soát bản thân khá tốt nhưng cũng khó tránh được những lúc như vậy.
Trên con đường tự do tài chính, tiết kiệm là bước đầu tiên, cũng là bước khó nhất, anh hiểu và quản lý chi tiêu khá tốt. Trừ những lúc chi tiêu cho bọn trẻ con, bánh kẹo đồ chơi gì đấy thì anh đôi khi hơi quá tay, kiểu cũng không nghĩ gì đến kế hoạch chi tiêu nữa, tình cảm và cảm xúc là điểm yếu của anh. Tiện nói, anh không biết em thế nào nhưng anh khá thích trẻ con, hình như chúng nó cũng thích anh thì phải, thỉnh thoảng dỗi bố mẹ là lại chạy qua anh, dỗ cái xong lại quay ra chơi như chưa có gì.
Về phương diện tình cảm, vì ít giao lưu, ít bạn bè, đôi khi hơi nghiêm túc nên anh không có nhiều mối quan hệ quá gắn bó, ưa kết giao hơn xã giao. Anh là kiểu người rất khó để bắt đầu một thứ gì đó và sớm dừng lại nếu biết mối quan hệ không thể tiến xa. Anh cũng hay thay đổi nhưng một khi đã biết điều gì là phù hợp, anh sẽ gắn bó suốt đời. Công việc tự chủ giúp anh không bị gò bó và giới hạn khoảng cách địa lý, nếu em cũng có những dự định riêng, anh mong có thể giúp được em hoặc mình có thể làm chung một dự án. Một mối tình công sở nghe cũng lãng mạn nhỉ?
Không hiểu sao anh rất có thiện cảm với các bạn nữ mặt trái xoan, tóc dài và đeo kính. Không biết kiếp trước có cô nào nhắc để kiếp này biết lối mà tìm lại nhau không. Ghê thật! Nhưng nói cũng để vui thôi, để đi đến lâu dài, có sự hòa hợp trong suy nghĩ và tính cách anh nghĩ vẫn là quan trọng nhất. Một cô gái thông minh, tốt bụng, dịu dàng và giàu cảm xúc thật sự lôi cuốn anh. Anh cần một cô gái giàu cảm xúc để có thể giúp anh bớt khô khan hơn. Cũng giúp anh giao tiếp và hòa hợp hơn với mọi người xung quanh.
Với anh, thông minh là nét quyến rũ nhất, không phải vì cô ấy có trình độ học vấn ra sao mà bởi cách cô ấy giao tiếp với mọi người khéo léo thế nào. Phụ nữ ai cũng nói nhiều nhưng biết khi nào nên ngừng nói và lắng nghe người đàn ông của mình, thật sự quyến rũ. Anh biết người phụ nữ mong muốn sự an toàn, ổn định là điều dễ hiểu. Nhưng nếu với em tình yêu, người bạn đời là tất cả và chấp nhận những khó khăn, thử thách, cùng nhau gây dựng, cùng nhau vượt qua, không phải là sự nghiệp của anh mà là sự nghiệp của chúng mình, anh không mong gì hơn.
Anh sẽ vẫn đi con đường của mình, dù có em hay không. Nhưng nếu không có em, không có tình yêu chân chính, đấy chắc chắn là điều nuối tiếc nhất trong cuộc đời anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lưu
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Thành phố Nam Định, Nam Định
- Giới tính: Nam