Nói sơ qua bản thân một chút. Mình sinh ra ở Sài Gòn trong một gia đình Công giáo gốc Bắc. Vì vậy luôn mong muốn có thể tìm thấy một người cùng tôn giáo để cùng đồng điệu về mặt tâm linh. Nếu khác tôn giáo nhưng có ý tìm hiểu đạo Công giáo, mình rất vui và sẽ giúp.
Mình hiện vẫn độc thân và chưa kết hôn lần nào. Đọc tới đây có lẽ ai cũng sẽ thắc mắc tại sao lại "ế" nhỉ. Nhiều lần mình cũng đã tự hỏi bản thân "Vì sao thế nhỉ? Ông Tơ bà Nguyệt đã bỏ quên mình sao?". Nếu đã nghe ai đó nói câu "Ôi mọt sách là đây" thì sẽ hình dung ra con người của mình. Có lẽ đó là một trong những lý do mình vẫn còn lẻ bóng dù đã được mai mối nhiều người khá tốt khi còn trẻ. Giờ trên những bước đường tương lai, mong có thể gặp được người đủ chân thành và tử tế để yêu thương và được yêu thương. Hy vọng người ấy trí thức, yêu trẻ con, bản lĩnh, có ý chí vươn lên trong cuộc sống, có trách nhiệm với bản thân và gia đình.
Thông minh, chu đáo, rõ ràng và nghiêm túc là những gì người khác nhận xét về mình. Về phần mình, tự nhận thấy bản thân không đẹp nhưng dễ thương, dáng người nhỏ nhắn xinh xinh, cao tới... 1,53 m đó, không mập, hòa đồng, hướng nội nhiều hơn hướng ngoại một chút, yêu thương gia đình, sống tình cảm, yêu trẻ con, thích sự đơn giản, thích làm thiện nguyện, có một trái tim đầy nhiệt huyết, cũng là người khá mạnh mẽ. Vì vậy, một trái tim nhân hậu, ấm áp, bao dung, chân thành, thủy chung là những gì mình đang tìm kiếm ở người bạn đời.
Khi đọc những gì đã viết ở trên, chắc các bạn sẽ nhận xét "thanh niên nghiêm túc" nhỉ, nhưng không đúng lắm đâu nhé. Tuy là mọt sách, nhưng mình cũng mê phim Hàn lãng mạn, thích đi du lịch và thưởng thức món ngon đó đây, thích tham gia công tác thiện nguyện và có chút hài hước. Nấu ăn gọi là tạm được tùy vào nhận xét của người thưởng thức, nhưng chắc chắn không bao giờ bị chê. Ưu tiên hàng đầu của mình là sức khỏe, nên thuốc lá rượu bia hay cờ bạc là những thứ mình luôn tránh xa. Hy vọng mình và người ấy sẽ có cùng những sở thích trên.
Mình đang sống và làm việc ở đất nước cờ hoa nhưng vẫn khá thuần Việt. Dù biết cơ hội tìm kiếm một người để cùng đi đến cuối con đường trên mục Hẹn hò VnExpress không nhiều khi mình ở quá xa, nhưng nếu có "duyên nợ" thì ở đâu rồi cũng sẽ gặp được nhau thôi. Mình luôn quan niệm những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim.
Tuy còn rất nhiều điều muốn chia sẻ nhưng xin phép được dừng tại đây. Nếu bạn nào thấy có sự đồng điệu trong tâm hồn và thật sự có ý định nghiêm túc, hãy tự tin nhấn nút liên lạc với mình nhé. Chúng ta sẽ cùng cho nhau cơ hội, trước nhất là làm bạn và sau này là tuỳ duyên nhé. Cám ơn các bạn đã đọc bài chia sẻ của mình. Cầu chúc các độc giả sức khỏe, bình an và hạnh phúc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Love forever
- Tuổi: 41 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ