Hồi còn bé cứ thích mình lớn thật nhanh để có thể tự lâp, tự lo được cho bản thân, rồi thoáng chốc hết luôn thời sinh viên lúc nào không hay. Bây giờ lại cắm cúi đi làm nên cũng bắt đầu sợ thanh xuân nó cũng cuốn đi. Mình hay đọc báo VnExpress nhưng không biết có mục Hẹn hò, tới khi một người thân bảo: "Chỗ làm toàn con gái, sáng đi làm chiều tối về không lo kiếm người yêu đợi thành bà cô già hay gì, thấy trên báo mày hay đọc có mục Hẹn hò đó, coi đi tìm chứ", nghe xong cũng ngạc nhiên lắm nên vào xem.
Sau khi đọc và theo dõi mình cũng quyết tâm đăng một bài xem sao. Mình khá hòa đồng, vui tính, thích đi du lịch và trồng cây cảnh, nuôi cá. Mình mong sẽ tìm được người bạn phù hợp, nếu không được thì có thể kết thêm bạn mới để giữa Sài Gòn vội vã này mình luôn có bạn đồng hành và chia sẻ. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài của mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: yenthi2305
- Tuổi: 22 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ