Trời lạnh rồi, tự nhiên ngồi buồn, suy nghĩ vẩn vơ một chút, nghĩ lại những gì đã trải qua trong quá khứ, bất giác lại mỉm cười. Các chàng trai bước ngang qua đời tớ đều yên ấm cả rồi, chỉ có mình tớ vẫn còn lẻ loi thôi.
Từng nghĩ mình là một cô gái thật sự xui xẻo, mà may thay mình chỉ mang xui xẻo đến cho chính mình thôi. Tình yêu đầu đời bị bạn thân cướp mất, rồi đến người thương thứ hai cũng bị từ chối phũ phàng. Đến các việc nhỏ nhặt như đi bưng quả, trang phục, make up xuất sắc, xếp ngay hàng thẳng lối rồi dư ra một quả lại là tớ. Rồi lại một lần bưng quả khác, cũng lại dư quả, cũng lại là tớ. Cảm giác mà ai cũng nhận quả, trừ mình ra, tệ lắm nhé. Thế rồi khóc sưng mắt ngước lên hỏi ông trời vì sao ông lại đối xử với con như vậy. Đó là mình lúc còn trẻ.
Cái xui lại tiếp tục đeo bám khi anh chàng nào bước qua đời tớ, liền sau đó nếu không có bạn gái thì cũng sắp cưới vợ. Tớ tự hỏi mình thật xui xẻo hay là mình mang may mắn đến cho mọi người nhỉ, giống như là ông Tơ bà Nguyệt vậy. Rồi bị lừa dối, gặp những người làm tổn thương mình, rất nhiều, rất đau.
Mình thích những thứ đơn giản, nhẹ nhàng, thích một mình nghe nhạc, đọc sách, thích ngồi suy nghĩ nhiều chuyện. Nhưng nếu gặp người hợp thì thích đi ra ngoài đường, lòng vòng, ăn uống, cà phê, du lịch,... Chiều cao 1,58 m, theo bạn bè nhận xét thì ngoại hình ở mức trung bình khá, lâu lâu nhìn gương sao tớ thấy mình xinh đẹp lạ thường (đó là tớ nghĩ nhé). Và tớ cũng khá mong manh.
Cảm ơn độc giả đã đọc bài viết. Nếu bạn nam nào cảm thấy tương đồng một chút với tớ, chúng ta có thể kết bạn, làm quen, nói chuyện, chia sẻ những câu chuyện thường nhật, sẽ vui ít nhiều đấy.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Lan
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ