Tồn tại trong xã hội như hiện nay, khi phải chứng kiến những cuộc hôn nhân đổ vỡ, những vụ ngoại tình vụng trộm nên trước đây em không có niềm tin vào cái gọi là tình yêu, hạnh phúc như thời ông bà ta, sợ phải gặp nhau, phải chia ly, đổ vỡ.
Với em, hạnh phúc không phải sơn hào hải vị, tiền đút đầy ví, không phải giàu sang, không phải lái xe sang, ở nhà đẹp, hạnh phúc là khi khóc có người xót, khi mệt mỏi có người để dựa vào, khi mỗi nguyện vọng dù nhỏ bé nhất của mình có người thực hiện, khi có được một người yêu bạn, hiểu bạn và muốn mang những gì tốt nhất đến cho bạn (chắc duyên chưa tới nên em vẫn chưa tìm được hạnh phúc cho riêng mình).
Trước đây, với em cô đơn cũng là hạnh phúc, bởi bản thân được hưởng thụ sự yên lặng và thanh lọc từ tâm hồn. Đến bây giờ khi đông về, em chợt nhận ra trong lòng mình vẫn còn một khoảng không, cần một vòng tay sưởi ấm, vẫn muốn một lần thử cùng nhau khóc, cười, cùng đi qua những thăng trầm của cuộc sống.
Em thích tự do, bình yên, giản dị và sự chân thành; là cô gái miền Tây sắp bước sang tuổi 25; thích mang giàu sneaker và búi tóc; tốt nghiệp đại học, hiện làm việc bên lĩnh vực ngoại thương, có thu nhập vừa đủ để chăm sóc tốt cho bản thân và ba mẹ. Nếu anh là một chàng trai ấm áp, muốn có hạnh phúc bình yên, xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc và ngôi nhà vững chãi thì để lại lời nhắn cho em, mình cùng nhau nắm tay qua cái lạnh của mùa đông này anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: flower
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ