Gửi đến anh, người tình nguyện trở thành một nửa của em,
Anh biết không, khi chưa có anh đồng hành, em đã nỗ lực sống tự lập và học hỏi những điều hay để trau dồi bản thân hơn kể cả trong công việc và cuộc sống cá nhân. Em có công việc yêu thích để cống hiến và cũng đem lại kinh tế giúp ổn định cuộc sống của mình để không phải làm gánh nặng cho ai và có thể giúp đỡ người thân khi cần.
Sau giờ làm, thỉnh thoảng em dạo phố Sài Gòn về đêm, một phần để tận hưởng không khí, phần khác để cảm nhận nhịp sống nơi đây và có lẽ mục đích chính là xả stress anh ạ. Còn những lúc rảnh rỗi, em dành cho những sở thích cá nhân cũng như rèn luyện sức khỏe hoặc xách ba lô lên và đi du lịch địa điểm nào đó với bạn bè. Anh có sở thích này thì về đội với em được không anh ơi?
Một chút về em để anh dễ hình dung hơn nhé. Em cao nhỉnh hơn 1,6 m chút nên mong anh cao hơn em để cảm nhận được sự che chở từ anh. Về độ dễ thương, bạn bè và người quen biết mỗi người một ý nên chắc anh phải tự cảm nhận rồi. Về tính cách, em thích sống chậm, tập cảm nhận mọi thứ như vốn có, không thích phán xét hay hơn thua tranh cãi, tính em có chút trầm nhưng khi quen thân sẽ nói nhiều và lầy lội. Về hôn nhân, em chưa kết hôn nên mong anh cũng vậy nhé.
Về anh, mong anh sống đạo đức, điềm tĩnh, tôn trọng, sống tình cảm. Anh có công việc ổn định và định hướng sống, làm việc ở Sài Gòn để nếu có duyên cũng thuận tiện cho chúng ta tìm hiểu nhé. Nếu anh không có đạo hoặc theo đạo Phật càng tốt để có dịp mình cùng nhau đi chùa nhé. Anh ăn chay trường cũng không sao cả, em sẽ về cùng đội với anh nếu đủ duyên.
Thư đã dài, em xin dừng tại đây. Đọc thư em, nếu có điểm chung, hãy gửi mail cho em nhé. Chúc anh và độc giả có buổi tối an lành.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Peace
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ