Có lẽ em sẽ không đăng bài lên mục Hẹn hò này đâu nhưng cũng muốn thử thêm một lần. Không biết em có nên tin vào một mối tình qua mạng không bởi vì trải nghiệm của em qua hai mối tình qua mạng thật... đáng nhớ. Nay thấy mục Hẹn hò của VnExpress đã ghép thành đôi cho nhiều người, em cũng thử một lần, mong rằng mình không có thêm trải nghiệm lần thứ ba.
Mỗi ngày em thường đi tập gym khoảng 45 phút vào 5h sáng trước khi về đi làm, cũng chạy đạt giải trong hai cuộc thi của cơ quan, theo mọi người nhận xét thì em có dáng đồng hồ cát (đây là do mọi người nhận xét, chứ không phải em tự nghĩ.
Em thích nấu ăn vì sau khi đi tập gym về là em nấu ăn, cuối tuần cũng hay bày trò nấu chè, nấu cháo. Vì lớn lên trong gia đình đầy ắp tiếng cười nên mỗi thành viên trong gia đình em luôn coi trọng hạnh phúc, em sẽ dành thời gian vun đắp tổ ấm của mình. Lúc nào đi xa, anh chị em trong gia đình cũng đều muốn về nhà sum họp. Ba má em luôn nói: "Không cần giàu có nhưng hạnh phúc thì cần có vì hạnh phúc không thể mua bằng tiền". Nếu anh về chung đội với gia đình em, anh cũng sẽ rất giàu có vì đã có hạnh phúc, điều đáng quý hơn tiền.
Gia đình em ai cũng mê hát hò, từ ông đến bà, từ con ruột đến con dâu, đến cháu chắt, được cái em hát cũng không đến nỗi tệ. Hiện em làm trong môi trường giáo dục đại học nên buộc phải học lên thạc sĩ. Em đã hoàn thành cách đây vài năm nhưng theo em bằng cấp không thể hiện được điều gì, quan trọng là cách sống, cách đối nhân xử thế của mỗi người. Em là người thích cây cỏ, hoa lá nên thích trồng cây, thích động vật. Em đang nuôi một con mèo, bật mí cho anh là từ hồi sinh viên em đã cưu mang biết bao con mèo hoang.
Nếu đâu đó vẫn còn quan tâm đến gái già như em, đó là theo má em nói chứ suy nghĩ của em vẫn còn trẻ trung lắm thì anh đừng ngại viết thư cho em nhé. Em chỉ muốn mối quan hệ nghiêm túc nên đừng viết thư trêu đùa em nha, em giận đó. Khi viết thư lên chuyên mục này, em chỉ nghĩ mình có 10% cơ hội thôi vì thấy thư của các bạn nữ, đặc biệt là các bạn nữ trẻ tuổi rất nhiều. Nhưng thôi, có cơ hội thì tại sao mình không thử nhỉ?
Hình như em viết hơi dài rồi thì phải, chúc các bạn nam, bạn nữ nhanh chóng tìm được một nửa của mình. Chúc chuyên mục Hẹn hò của VnExpress ngày càng phát triển hơn nữa, ghép đôi được thêm nhiều cặp hơn. Cám ơn các anh chị biên tập viên của VnExpress đã dành thời gian đọc các bài viết. Chúc các anh chị thật nhiều sức khỏe.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: NINH THỊ KIM DUYÊN
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ