Tuổi trẻ của em không có gì gọi là tươi đẹp mấy, nhất là trong chuyện lứa đôi. Xung quanh em bạn bè gần như đã lập gia đình hết rồi, hôm nay cũng là cuối tuần, trong lòng khá trống trải với nhiều suy nghĩ về bản thân. Tuần tới em bắt đầu một công việc tại một môi trường mới sau chuỗi ngày nghỉ tết dài.
Về em, em đã bước sang tuổi 32 của cuộc đời, lớn lên từ vùng nông thôn cách Hà Nội 100 km về phía Nam. Em học tập và làm việc ở Hà Nội khoảng 14 năm rồi. Rong chơi nhiều, bây giờ đã quá lứa tuổi để rẽ sang một trang mới. Em vẫn luôn khao khát tìm kiếm nhưng có lẽ duyên đến với em muộn quá. Với quan điểm của em, hôn nhân, gia đình là nương tựa vào nhau mà sống, là có người để sẻ chia, đỡ đần nhau lúc ốm đau bênh tật, cùng nhau cố gắng, là nơi mà đi đâu cũng muốn trở về, vì biết ở đó có người thương mình, đón chờ mình.
Em không nghĩ lấy chồng để dựa vào đàn ông mà sống. Ai cũng cần phải tự lập vì em nghĩ "tự túc là hạnh phúc". Sống nhiều năm ở Hà Nội nên em cũng tự lập mọi thứ. Cuộc sống trải qua êm đềm, mạnh khỏe thì sẽ chẳng ai hay khi khó khăn, ốm đau tìm đến; khi đó chỉ cần có ai đó đưa đi bệnh viện, hay là một bát cháo nóng hổi cho qua đi chuỗi ngày mệt mỏi...
Người ta có câu: "Đứa trẻ hiểu chuyện thì sẽ không có kẹo", quả thực rất đúng nên thường sẽ là thiệt thòi, nhưng trên hết mong ai đó sẽ hiểu và trân trọng nhau hơn. Em là người cũng thích nấu ăn, không hay ăn ngoài, lúc nào có dịp sẽ tụ tập ăn uống phố xá những món vỉa hè. Em còn thích thể thao nữa, suy cho cùng có sức khỏe thì sẽ có tất cả anh ạ. Mình tích cực vận động để giữ gìn sức khỏe nên em cũng mong anh là người thích vận động, xách giày chạy bộ cũng đem lại nhiều lợi ích lắm. Nếu có chung sở thích thì mình sẽ gắng chạy cùng nhau anh nhé. Nếu anh có chung quan điểm với em thì email cho em nhé. Em chờ.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hoan Vu
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ