Nơi em sống, mọi người toàn bảo "con bé này thật quá". Có những lúc em không biết đó là khen hay chê vì quanh em ai cũng biết nói khéo, khéo léo đến mức chẳng mất lòng ai. Nhưng khéo không đi đôi với thật, ai cũng nhận thấy điều đó.
Em sống thật quá. Đó là bản chất của em, thật thà, thẳng thắn nhưng rất nhân hậu. Nhưng cũng có lúc em muốn sống nghệ thuật một chút, như vậy sẽ có nhiều bạn hơn, mở rộng quan hệ hơn.... Em tự học tự đọc nhiều sách để nâng cao kỹ năng giao tiếp, để biết nghệ thuật một chút, mục đích chính là mở rộng quan hệ và trưởng thành hơn. Nhưng bản chất vẫn là bản chất, em vẫn là chính mình sau tất cả, chẳng thể thoát khỏi sự thật thà của mình. Mọi người yêu quý, cũng nể đấy nhưng đôi khi em cô đơn quá.
Anh - người em đang kiếm tìm trong nhân gian rộng lớn này. Anh có thích một cô gái sống thật quá không? Cô gái mà dù phong ba bão táp vẫn không thay đổi bản chất thật thà của mình?
Em chỉ muốn tìm người có bản chất giống mình. Em sợ sự khác biệt về bản chất, sợ người sống khéo léo, nghệ thuật mà không thật lòng, hoặc thật lòng rất ít, để rồi cái kim trong bọc lâu ngày vẫn lòi ra và con tim cả hai bị tổn thương sâu sắc.
Em chờ anh trong mênh mông của nhân gian, một người để em ở bên, có thể tin tưởng trao cả quá khứ, hiện tại và tương lai trong tay anh. Em - cô gái sinh năm 1984 chờ anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Liên
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ