Phật nói 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước mới đổi được duyên một lần gặp gỡ.
Gửi anh, người bạn, người đồng hành đủ duyên với em trên chặng đường phía trước! Sài Gòn dạo này nắng nóng như đổ lửa, anh đi làm nhớ che chắn cẩn thận và uống nước thật nhiều nhé. Em biết đến Hẹn hò qua VnExpress từ một chị đồng nghiệp, chị ấy hữu duyên và gặp được một nửa của mình trên đây nên em cũng muốn thử, hy vọng sẽ gặp được anh.
Đôi nét về em, cô gái tháng tư: Em sinh năm 1995, đang sinh sống ở Bình Chánh và làm việc ở quận Bình Tân. Em rất may mắn khi ước mơ từ nhỏ và hiện thực là một. Em là giáo viên dạy Toán tư duy cho trẻ từ tiểu học đến cấp hai. Với các mối quan hệ mới, em cần thời gian quan sát và chưa thích ứng kịp nên thường bị nhận xét là khó gần, nhưng khi thân rồi em tự tin mình là người hoạt náo và xây dựng câu chuyện tốt. Điểm mạnh của em là biết lắng nghe và nhẫn nại, khi làm sẽ quyết tâm đến cùng. Em được mọi người nhận xét là có trách nhiệm, hay lo xa, cẩn thận và quá mạnh mẽ. Có lẽ do em cao lều khều nên dễ bị nhầm tưởng như con trai, em cao 175 cm.
Em thích đi du lịch, ăn uống và đi chùa nên nếu được chúng mình có thể đi viếng các cảnh chùa vào cuối tuần anh nhé. Em cũng là một tín đồ của hoạt hình anime Nhật, rất vui nếu anh cũng có sở thích giống em, còn nếu không thì cũng không sao, có dịp em sẽ giới thiệu anh vài bộ xem.
Về anh, em mong anh cũng độc thân và đã chấm dứt được các mối quan hệ cũ, ai trong chúng ta cũng từng tổn thương, em mong anh đã chữa lành xong và nhìn về nhiều cảnh đẹp phía trước hơn. Em cũng mong anh có công việc ổn định để chăm lo cho ba mẹ hiện tại, để lo cho gia đình nhỏ của mình sau này, để mỗi sáng mình vẫn có mục tiêu phấn đấu. Nếu anh thấy phù hợp thì hãy viết mail phản hồi em nhé. Em chờ mail anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Ngọc Thúy
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ