Tôi sinh ra và lớn lên tại một tỉnh phía Bắc, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Khi còn học đại học, tôi dành phần lớn thời gian cho viêc học và làm thêm một số việc nhỏ để tích lũy kinh nghiệm và trang trải một phần chi phí cá nhân. Năm 2008 khi tốt nghiệp đại học, tôi đi làm và cuốn vào guồng quay công việc cùng những khát khao, hoài bão của tuổi trẻ để tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng sống. Bên cạnh đó, buổi tối tôi đi học thêm văn bằng hai để phục vụ cho công việc cũng như tích lũy thêm kiến thức cho bản thân.
Trong khoảng thời gian đi học và đi làm, cũng có khá nhiều người để ý vì tôi có ngoại hình tương đối ưa nhìn, nhẹ nhàng. Cũng có một vài mối tình thoáng qua, tuy nhiên tôi không thực sự có cảm tình với ai. Tôi khá kiên định, thẳng tính và độc lập, không muốn làm mất thời gian của người khác nên khi mình không có tình cảm sẽ nói rõ để cả hai không bị mất thời gian và xác định rõ quan hệ. Thời gian cứ thế trôi, có lẽ do mải mê với công việc, học hành và những mục tiêu đặt ra cho mình, hoặc do duyên phận chưa tới, đến thời điểm này tôi vẫn lẻ bóng đi về.
Hiện tại tôi thấy cuộc sống của mình tương đối bình yên, nhẹ nhàng. Mỗi ngày tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng để ăn sáng và đi làm. Công việc của tôi tương đối bận rộn, buổi tối tôi thường về nhà lúc 7 giờ, ăn nhẹ rồi đi tập yoga, sau đó về đọc tin tức rồi đi ngủ. Cuối tuần tôi thường dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cây cối, đọc sách. Thỉnh thoảng, tôi thu xếp thời gian đi du lịch, khám phá những vùng đất mới, con người mới, thưởng thức những món ăn ngon tại một vùng đất lạ.
Tôi cần một bạn trai chân thành, có chí tiến thủ, hài hước, chín chắn trong tính cách và ổn định trong công việc. Một người đàn ông biết thấu hiểu và sẻ chia, có tấm lòng bao dung và bản lĩnh để luôn đứng vững trước sóng gió và cám dỗ của cuộc sống. Chúng ta cùng nhau lắng nghe, chia sẻ, hoàn thiện và thay đổi bản thân để thích ứng phù hợp với nhau. Cùng nhau cân bằng giữa gia đình và công việc để vun đắp, nuôi dạy con cái xây dựng gia đình.
"Nhiều người bảo em rằng, phụ nữ quan trọng nhất phải có một tấm chồng. Nhưng em luôn nghĩ, chuyện tình cảm không nên cường cầu. Phụ nữ không nhất thiết phải có một tấm chồng nhưng nhất định phải luôn sống tốt. Giờ em mới thấy mình đủ trưởng thành và trách nhiệm với mỗi việc mình làm. Em luôn tin rằng ở một nơi nào đó, anh cũng đang tìm em, chỉ là ta chưa nhận ra nhau. Em đã cố gắng bật đèn laser chỗ mình đứng để anh nhận ra rồi đó, nhanh tìm ra em để cuộc sống của chúng ta thêm nhiều màu sắc tươi mới hơn anh nhé".
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hana Le
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ