Gửi anh,
Vậy là mục tiêu năm nay của em lại không đạt được rồi. Vậy là thêm một mùa xuân nữa em lại đón Tết một mình. Nhưng em cũng không buồn đâu bởi em biết ở đâu đó anh cũng sẽ giống em, đang thở dài vì không đạt mục tiêu của năm, nhưng cũng đang rất hào hứng để lập lại các mục tiêu trong năm mới.
Quan niệm của em trong tình yêu đơn giản như con người của em, chỉ cần chúng ta hiểu nhau là đủ. Hiểu nhau để yêu thương nhau, để mình không chấp nhặt những tật xấu mà giúp nhau sửa chữa (chắc anh sẽ khá vất vả vì em có nhiều tật xấu lắm).
Có những lúc em tỏ ra bướng bỉnh, cố chấp không nghe lời anh, lúc mà tính trẻ con trong em trỗi dậy, muốn hơn đủ với anh. Nhưng em biết anh là người hiểu biết, có rất nhiều kinh nghiệm sống nên trẻ con như em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh và chắc anh cũng sẽ là người đầy bao dung để không giận em lâu.
Em là người hướng nội nên rất mong có anh, để anh là nhật ký của em, để em sẽ thủ thỉ bên anh những chuyện trong ngày, để em có thể chia sẻ nhiều hơn, có thể lấp đầy những trang nhật ký và mỗi khi lật giở, em mỉm cười một cách thú vị. Em đang tìm anh đấy - nhật ký của em.
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Bảo Nhiên
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Nghệ thuật
- Nơi ở: Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
- Giới tính: Nữ