Ngoài trời mưa rơi tháng sáu
Trong lòng rướm máu
Sài Gòn đã qua tháng bảy và vẫn còn những cơn mưa mang nhiều tâm sự.
Em, cô gái đã quá tuổi mơ mộng mộng mơ, không còn niềm vui khi đi dưới mưa và nghe nhạc. Thay vào đó là hết giờ làm tranh thủ phóng nhanh trong mưa để về nhà.
Em là người dễ bị đoán trúng tâm lý, dễ biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài.
Em ít nói với người lạ nhưng với những người thân quen lại phơi bày hết tâm can. Và vì vốn ít bạn nên người có thể sẻ chia được với em chỉ vẻn vẹn vừa đủ một bàn tay. Nhưng em không hẳn là người hướng nội đâu nhé, em hay tự nói rằng mình "hướng tùm lum".
Em có công việc ổn định với mức thu nhập đủ sống ở chốn thị thành xa hoa nhiều đèn nhiều xe. Một cô gái đam mê dịch chuyển, thích cùng anh đi đây đó khám phá cho bằng hết vẻ đẹp của đất nước mình.
Tình cờ đọc được những dòng mô tả này, nếu có chung tần số, hy vọng chúng ta sẽ tìm thấy nhau. Chỉ mong anh biết đối nhân xử thế, thẳng thắn, chung thủy, có công việc, chí tiến thủ, không rượu chè hút thuốc và thương em. Em sẽ không ngại nếu anh ít tuổi hơn em đâu, anh nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: MTC
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ