Em, cô gái của núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ nên ai cũng nghĩ em mạnh mẽ, dũng mãnh lắm, nhưng không ai biết được đằng đó, em cũng chỉ là cô gái yếu đuối, mỏng manh, dễ vỡ. Trước mặt mọi người, em luôn tràn đầy năng lượng nhưng khi ở một mình, lại biến thành cô gái dễ khóc vô cùng.
Em 34 mùa xuân rồi, làm gì cũng một mình nên dần quen với cảm giác đó. Cười một mình, khóc cũng một mình, vấp ngã tự đứng lên, mệt mỏi chỉ khóc một trận cho đã rồi lại tự đứng dậy vươn vai tiến về phía trước. Ai cũng hỏi sống như vậy không mệt mỏi, không cô đơn hay sao. Em chỉ cười và im lặng thôi, nhưng trong thâm tâm đang khóc bởi em cũng mệt mỏi và cô đơn, cũng cần người để dựa dẫm, để tỏ ra mình yếu đuối, mong manh, dễ vỡ lắm chứ. Em cũng rất cần người yêu thương, quan tâm, chăm sóc em lắm chứ. Nhưng hiện thực luôn khiến em phải giấu tất cả cảm xúc đó vào trong thật sâu.
Cái se lạnh của trời bắt đầu vào đông khiến con người có cảm giác muốn gần nhau hơn, quan tâm và yêu thương hơn bao nhiêu lại khiến cô gái độc thân như em càng cảm thấy chạnh lòng và tủi thân bấy nhiêu. Nhìn mọi người ai cũng có người yêu thương ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc, em thấy mình lạc lõng giữa Sài Gòn đất chật người đông này quá.
Một mùa Noel nữa lại đến, một năm nữa lại sắp qua, em cũng chỉ mong mùa này năm nay và mãi về sau, mình chỉ bình thường như bao người khác là có người yêu thương, quan tâm, chăm sóc, ở bên cạnh để em được cái ấm áp theo đúng nghĩa. Đừng để em mãi là cô gái đặc biệt, chỉ biết nói thầm "giá như mình là cô ấy, chị ấy thì tốt biết mấy", để không phải tủi thân và chạnh lòng khi nhìn mọi người vui vẻ, còn mình chỉ mãi một mình thôi.
Em sống tình cảm và vô cùng chung thủy, biết chia sẻ với mọi người xung quanh, là người của gia đình, luôn muốn xây dựng tổ ấm nho nhỏ nhưng tràn ngập niềm vui, tiếng cười bởi nhà là nơi ta sẽ về mỗi khi cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống bên ngoài và luôn trân trọng hai chữ hạnh phúc.
Chỉ mong anh - người em đặt tất cả tình cảm biết thông cảm, sẻ chia, vun đắp, cùng em xây dựng gia đình hạnh phúc.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: huệ
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ