
Tâm An đến sống ở bản Ý Linh Hồ từ tháng 11/2018. Cô đã nhanh chóng hòa mình vào cuộc sống nơi đây nhờ những đứa trẻ.

Đây là khi Tâm An với đến bản, dùng khả năng nấu ăn ngon của mình để rủ tụi nhỏ đi gom rác với mình, từ đó mà trở nên thân thiết.

Cô dạy tụi nhỏ đàn hát. Được vài buổi chẳng còn đứa nào hào hứng với cây đàn nữa, nhưng chúng vẫn thích mỗi tối được cô Lang dạy hát và kể chuyện.

Đây là khi Tâm An làm đậu phụ, tụi nhỏ tò mò quan sát.

Thương lũ trẻ nên Tâm An thường nấu cho chúng ăn.

Mấy cô cháu vào rừng hái sung mật, sa nhân, mâm xôi.

Một lần cô theo đám trẻ vượt 7 quả đồi sang bản khác chơi, vác về quả bí nặng cả chục kg.

Cô Lang chẳng ngại chơi đất, chơi cát cùng tụi nhỏ.

... hay cùng chúng nghịch trên đống rơm ngày mùa.

Cùng lũ trẻ đi tắm suối những ngày hè.

Cuối năm 2019, Tâm An bất ngờ được một công ty truyền thông bên Mỹ xin lại tác quyền những video của cô để đăng lên kênh truyền hình dành cho người Việt xa xứ. Cô đã dành khoản chuyển giao tác quyền các video này để cải thiện bữa ăn - thường chỉ có rau rừng và muối ớt - cho lũ trẻ.

Trung thu năm 2019 lần đầu tiên tụi nhỏ được chơi đèn ông sao và có máy nổ bỏng.
Ảnh: Tâm An