Em cao 1,63 m, nặng 50 kg, khuôn mặt nhìn tạm được chứ không dám tự nhận xinh, hiện chưa ổn định trong công việc (tính em hơi an phận, ít tham vọng), nhưng tự lo được cho bản thân và có ý định học thêm nữa. Em biết đây là nhược điểm của mình nên không đòi hỏi gì nhiều ở anh. Mong sau kết hôn, anh đừng buộc em phải chọn công việc hay gia đình vì em nghĩ cả hai đều quan trọng như nhau và sẽ cố gắng chu toàn tốt nhất có thể.
Từng nghĩ mình kém cỏi trong sự nghiệp nên em không dám mở lòng quen ai, sợ đối phương chê mình về kinh tế. Không biết suy nghĩ này của em đúng không nữa, nên nếu anh thích cô gái tham vọng, có vị trí cao trong công việc, đừng làm quen em nhé.
Em sạch sẽ, ưa dọn dẹp, thích chăm sóc người khác, riêng người yêu hoặc chồng sẽ được chăm sóc nhiều hơn một tý (bản thân em thích thế, không thấy khổ cực, vất vả). Nếu anh không biết nấu ăn, rửa chén, em sẽ đảm nhận hết. Nếu anh thấy mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, cứ yên tâm, ở trong vòng tay em lúc nào cũng bình yên. Nếu anh cần quân sư, đừng ngại nói với em, hoặc nếu anh trầm tính, ít nói, em sẽ cho anh không gian thoải mái nhất có thể mà không hề cằn nhằn. Còn nếu anh mê đá banh hơn em, em cũng vui vẻ, không cau có (không biết đây có phải là những ưu điểm của em không nữa). Em tự thấy mình là người phụ nữ cực kỳ dễ chịu, sắc sảo nhưng không đanh đá, tình cảm nhưng không lụy tình hay dại khờ.
Sau nhiều chuyện xảy ra và một phần em cảm thấy bản thân không thể sống một mình mãi được, Thị Nở còn có Chí Phèo cơ mà, tiền rồi sẽ dần kiếm ra và công việc sẽ khởi sắc thôi nên em mạnh dạn lên đây tìm anh - một người yêu những ưu điểm của em và chấp nhận cả khuyết điểm mà em đang loay hoay tìm cách cải thiện.
Mong anh chưa từng kết hôn, lớn hơn em vài tuổi, theo đạo Phật hoặc không có đạo, quê miền Trung trở vào để dễ về thăm gia đình và phù hợp văn hóa, cao từ 1,7 m trở lên, đừng gầy quá, có thể hút ít thuốc, uống ít bia, có thể hơi nóng tính, cục súc một chút, nhưng đừng quá sa đà, có ý định tìm hiểu lập gia đình nghiêm túc. Vì không phải người quá giỏi giang trong công việc nên em cũng không mong anh ưu tú, có chức vị cao, chỉ cần anh tự lo được cho bản thân. Nhà cửa em cũng không đòi hỏi, mình có thể cùng cố gắng hoặc khó quá thì cứ ở trọ cả đời cũng được.
Nếu cảm thấy có duyên, anh hãy gửi mail cho em để mình cùng tìm hiểu rồi em dẫn anh về thăm nhà nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Trinh Trinh
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ