Em luôn muốn mang điều tích cực và quan tâm đến cho mọi người, môi trường và cộng đồng nhưng không quên học cách yêu bản thân. Ngày buồn thì người ta bảo là nhạy cảm, ngày vui lại thành sự tinh tế. Biết mình muốn gì và phải làm gì, trời mưa biết tự chạy vào nhà (cười). Bảo là dễ gần cũng đúng mà khó gần cũng không sai. Cuộc sống luôn có sự chọn lọc mà.
Từng có thời gian học tập và làm việc ở Australia, em "open-minded", tư duy hiện đại hơn trong cách sống và làm việc. Nhưng không vì thế mà em quên đi nét đẹp truyền thống của Việt Nam. Em thích nấu ăn, có thể nấu nhiều món ăn bản thân thích, có thể bày cả mâm tiệc cho bạn bè, người thân để gắn kết mọi người, miễn là anh sẵn sàng dọn dẹp, rửa chén gọn gàng. Em công bằng trong một mối quan hệ, không phải sòng phẳng 50-50 như ra chợ mua cá, nhưng là người nếu đã nhận thì chắc chắn sẽ đền đáp xứng đáng, nếu anh đã làm việc này thì chắc chắn em sẽ phụ việc khác. Vậy nên đừng sợ phải nuôi em mà em cũng không có nhu cầu nuôi anh đâu nhé (em đùa thôi - cười). Đó, em nửa truyền thống, nửa hiện đại.
Vượt trên tất cả giá trị khác, với em, giá trị quan trọng nhất trong cuộc sống là hạnh phúc. Nghe tưởng giản đơn nhưng thực ra rất khó. Không phải là "một túp lều tranh, hai trái tim vàng", chúng ta phải biết điều mình phấn đấu và xác định được mọi thứ mình làm, kể cả tiền tài, vật chất chúng ta làm ra phục vụ cho giá trị gì. Cuộc sống có rất nhiều điều chi phối để khiến mình luôn cảm thấy chưa hài lòng và làm sao để mình tìm thấy hạnh phúc kể cả khi đau khổ? Em coi đó là phương pháp thực hành sống trong chánh niệm và vẫn đang học tập.
Vì công việc của em phải "socialise" nhiều nên mong anh trầm tính để em có thể tìm thấy bình yên khi ở cạnh. Yên tâm, chuyện khiến anh cười cứ để em.
Vì con gái thì nhiều đồ mà mau quên nên mong anh thích sự gọn gàng để có thể cho em học tập theo, hoặc chí ít mắng yêu nếu em nhỡ vứt lung tung nhé.
Vì em hơi lười nhưng thích thể thao, khám phá thiên nhiên nên sẽ thật hay nếu anh thích tập thể dục. Vậy là em có thêm động lực để rèn luyện sức khỏe rồi.
Vì em luôn nuôi dưỡng giá trị mình có thể mang lại cho gia đình và cuộc đời nên mong anh cũng biết phấn đấu cho mục đích cuộc sống riêng của bản thân. Em cực thích nhìn một người chăm chú vào chuyên môn ngành của họ. Anh hẳn là giỏi Toán nhỉ? Người thiên về não trái kết hợp với đứa não phải như em là "perfect" đấy. Nói vậy thôi chứ em là học sinh chuyên Lý, giỏi Văn và tốt nghiệp chuyên ngành marketing anh ạ (cười).
Em luôn muốn ở cạnh một người khiến mình trở thành phiên bản tốt hơn và họ cũng vậy. Em thực tế, sống tình cảm, không phấn khích điều gì quá đáng và cũng không tiêu cực điều gì quá thể, nên yên tâm là anh sẽ không thấy em "nghiện" bất cứ thứ gì đâu. "Balance and healthy".
Thoạt đọc thấy em có hơi mạnh mẽ quá không nhỉ? Nhưng đàn ông ơi, phụ nữ luôn là phái yếu mà, em nghĩ họ chỉ nên yếu đuối với đúng người đàn ông của họ thôi.
Thật khó nói về bản thân hay người mình tìm kiếm chỉ qua vài dòng nhỏ này. Thực ra tình yêu sẽ đến khi gặp người có cùng "mindset" thôi, chỉ là để khớp hết tất cả thì khó nhỉ? Người thông minh không bao giờ nói hết điều họ muốn đâu, em tin vào sự đánh giá thực tế hơn. Lý thuyết thì chúng ta đều giỏi quá rồi.
À, thực ra em không quan tâm lắm chuyện này, nhưng nếu có sẽ tốt hơn nhỉ. Em theo đạo Phật, không ăn chay trường nhưng tư tưởng và cách sống của em thấm nhuần về tôn giáo này hơn thôi. Anh đã bao giờ nghe?
"Một người phụ nữ có tâm hồn là một người có sức quyến rũ từ bên trong.
Một người phụ nữ có tín ngưỡng là một người có năng lượng tích cực".
Be happy, always!
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Min
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ