Sau tất cả rồi chúng ta cũng phải cố gắng mỉm cười nhìn về phía trước, em cũng vậy. Em muốn tìm một người nắm tay mình bước tiếp, là bờ vai vững chắc ở bên cạnh.
Thật sự trong tình yêu, không phải ai cũng may mắn yêu và đến được với nhau như ta mong cầu, nhưng em nghĩ tất cả là duyên số. Nhiều khi thất bại, vấp ngã, buồn tự dặn lòng sẽ không thể yêu thêm một ai, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, trái tim vẫn cần sưởi ấm. Em cũng vậy nên hôm nay mạnh dạn viết bài này, mong được đón nhận tình yêu thêm lần nữa. Em tin trong vạn người chắc hẳn phải có một người dành cho mình, đúng không anh?
Em vui vẻ, hòa đồng với mọi người, sống tình cảm, suy nghĩ nội tâm. Em thích màu hồng, yêu chân thật và ghét giả dối. Với em, cứ sống chân thành, đối xử với nhau chân thật nhất, còn lại trời xanh tự khắc sẽ an bài.
Em từng mơ mộng về người yêu lý tưởng nhưng cái mình muốn và có đôi khi là hai chuyện khác nhau phải không? Em hay nghe vậy nên cũng không quan trọng quá.
Hy vọng anh đủ trưởng thành, chưa từng kết hôn, cao khoảng 1,7 m trở lên (vì em thích người cao hơn mình), sống tình cảm, có trách nhiệm, biết yêu thương, sẻ chia. Em muốn anh có công việc ổn định, để ít nhất không phải bận tâm quá nhiều và sẵn sàng cho mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài.
Tìm một người để yêu có lẽ dễ nhưng người đi cùng mình, bên nhau sau bao giông bão thực sự rất khó. Em có niềm tin anh sẽ đến bên cạnh, yêu thương và che chở em.
Cảm ơn anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mimi
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ