Cô gái sống tích cực, biết lắng nghe tìm người thương
Em sinh năm 1992, cao 1m62, là nhân viên văn phòng, trong lĩnh vực thực phẩm.
Cuộc sống của em thật ra không tệ. Em có công việc ổn định, tự chăm sóc được bản thân, có gia đình để yêu thương và những người bạn tốt. Nhưng càng trưởng thành, em càng nhận ra có những khoảng trống không thể lấp đầy bằng công việc hay những buổi tụ tập bạn bè.
Đó là cảm giác muốn có một người để kể rằng hôm nay mình mệt thế nào, muốn có người chờ mình về ăn cơm, hay đơn giản là cuối tuần cùng nhau đi siêu thị, chọn vài món đồ cho căn bếp nhỏ rồi về nấu ăn.
Em sinh năm 1992, cao 1m62, là nhân viên văn phòng, trong lĩnh vực thực phẩm. Em ở Thủ Đức nhưng công việc tại Biên Hòa nên thường xuyên đi lại giữa hai nơi. Nếu anh ở TP HCM, Biên Hòa, có lẽ sẽ thuận tiện hơn cho cả hai.
Bạn bè nhận xét em là người sống tích cực, hướng ngoại, biết lắng nghe và coi trọng giá trị gia đình. Em tin một mối quan hệ lâu dài không cần những điều quá lãng mạn, mà cần sự tử tế, tôn trọng và cùng nhau cố gắng mỗi ngày.
Em không tìm một người hoàn hảo, chỉ mong anh là người đủ chân thành để khi có mâu thuẫn, mình cùng ngồi lại nói chuyện thay vì im lặng. Đủ bản lĩnh để bảo vệ gia đình nhỏ sau này. Và đủ nghiêm túc để bắt đầu một mối quan hệ với mục đích đi đến hôn nhân.
Em cũng mong anh không hút thuốc và không dính vào các tệ nạn. Mong anh đang độc thân, không còn những mối quan hệ tình cảm chưa rõ ràng và cũng chưa có con riêng. Không phải vì em đánh giá điều đó không tốt, mà vì em tự thấy mình sẽ khó dung hòa với những mối quan hệ có nhiều ràng buộc. Em mong cả hai đều có thể bắt đầu một chặng đường mới thật nhẹ nhàng.
Nếu một ngày nào đó, sau giờ làm, anh cũng thấy mình muốn có ai đó để hỏi: "Hôm nay em có mệt không?" hay "Cuối tuần mình đi đâu?", biết đâu chúng ta đang tìm cùng một điều.
Em không biết sau bài viết này mình có gặp được đúng người hay không. Nếu anh cũng đang tìm một người để đồng hành lâu dài chứ không chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, biết đâu chúng mình có thể bắt đầu bằng một tách cà phê và một cuộc trò chuyện chân thành.
Nhưng em vẫn muốn tin rằng giữa hàng triệu người ngoài kia, sẽ có một người đọc đến những dòng cuối và mỉm cười, rồi nghĩ: "Có lẽ mình nên gửi một lá thư cho cô ấy". Em sẽ chờ.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyệt
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
